16/05/2010 05:57 GMT+7

Sevilla giật vé Champions League từ tay Mallorca

THẢO NGUYÊN tổng hợp
THẢO NGUYÊN tổng hợp

TTO - Cho đến phút thứ 90 của trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay 16-5 thì chiếc vé cuối cùng dự Champions League vẫn đang thuộc về Mallorca. Tuy nhiên bàn thắng ở những phút bù giờ của Rodri Rio đã giúp 10 người Sevilla nhọc nhằn giành chiến thắng 3-2 trước Almeria và đoạt vé dự Champions League.

PCr0c6fM.jpgPhóng to
Niềm vui của các cầu thủ Sevilla sau khi thắng Almeria vào phút chót - Ảnh: Reuters

Sevilla sẽ trầy trật về đích?

Chiến thắng này của Sevilla đã khiến cho mọi nỗ lực của Mallorca khi giành chiến thắng 2-0 trước Espanyol trở nên vô nghĩa.

Phút thứ 16, Sevilla mở tỷ số khi Kanoute đánh đầu mở tỷ số sau đường tạt của Jesus Navas - cầu thủ đang được rất nhiều đội bóng lớn tại Tây Ban Nha trong đó có Real Madrid săn đuổi. Tuy nhiên Almeria đã có bàn gỡ hòa ở phút 30 bằng cú vô lê của Fernando Soriano.

Sang đầu hiệp hai, phút 53, một lần nữa Jesus Navas lại để lại dấu ấn trong bàn thắng của Sevilla. Từ đường tạt của Navas, bóng được thủ môn Suarez phá ra rồi đập trúng người Negredo đi vào lưới.

Khó khăn bắt đầu đến với Sevilla vì họ bị mất người ở phút 64 khi tiền đạo Negredo bị đuổi khỏi sân do chửi trọng tài biên trong pha anh bị bắt việt vị. Với chiếc thẻ đỏ này, nhiều khả năng Negredo cũng sẽ bị cấm thi đấu ở trận chung kết cúp Nhà Vua vào giữa tuần sau gặp Atletico Madrid.

Tận dụng lợi thế hơn người, Almeria đã san bằng tỷ số ở phút 79 khi Ortiz sút bóng tung lưới Sevilla từ rìa vòng cấm địa.

Song song đó tại Mallorca, đội chủ nhà có bàn thắng thứ hai vào lưới Espanyol. Phút 78, Suarez tung cú vô lê nâng tỷ số lên 2-0 từ pha đá phạt góc. Trước đó Chori Castro đã đệm bóng cận thành mở tỷ số ở phút 24. Mallorca đang cầm vé dự Champions League.

Tuy nhiên cầu thủ vào sân thay người Rodri đã ghi bàn thắng quý hơn vàng cho Sevilla ở những phút đá bù giờ. Bàn thắng đã gây ra cảnh hỗn loạn trên sân bởi vì nó đã gây ra tranh cãi trong khi các cầu thủ Sevilla hò hét ăn mừng.

Ở một trận đấu khác, nhà tân vô địch Europa League Atletico Madrid đã để thua Getafe 0-3 ngay trên sân nhà trong tình thế mà HLV Flores đã cất hết quân bài chủ lực để chuẩn bị cho trận chung kết cúp nhà vua vào giữa tuần sau.

Chiến thắng này đã giúp Getafe củng cố vị trí thứ 6 và giành vé dự Europa League cùng với Mallorca.

Kết quả các trận diễn ra vào rạng sáng nay: Mallorca – Espanyol 2-0; Almeria – Sevilla 2-3; R.Zaragoza – Villarreal 3-3; A.Madrid – Getafe 0-3; A.Bilbao – Deportivo 2-0.

Ligue 1: Lille mất vé dự Champions League vào tay Auxerre

Trước vòng đấu cuối, Lille vẫn đang đứng thứ hai trên bảng xếp nhưng trong vòng đấu này họ đã bất ngờ thất thủ 1-2 trước Lorient nên đã bị rớt xuống hạng tư và đành ngậm ngùi nhận chiếc vé dự Europa League.

Tận dụng việc Lille thất thủ, hai đội đứng phía sau là Lyon và Auxerre đã cùng giành thắng lợi để lần lượt leo lên hạng hai và ba để đoạt hai chiếc vé dự Champions League mùa sau.

Đội bóng mới lên hạng Montpellier đã gây bất ngờ lớn khi thắng PSG 3-1 ở vòng cuối để kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ năm và cùng với Lille (hạng tư) và Bordeaux (hạng sáu) dự Europa League mùa sau.

Marseille đã vô địch từ hai vòng đấu trước vẫn chơi hứng khởi và thắng Grenoble 2-0. Ba suất xuống hạng thuộc về Le Mans, Boulogne và Grenoble. Thế chỗ họ là ba đội vừa lên hạng Caen, Brest và Arles-Avignon.

THẢO NGUYÊN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên