27/01/2007 22:11 GMT+7

Serena Williams: Khi tôi chơi hay khó có ai đánh bại được tôi

KINH LUÂN (lược dịch)
KINH LUÂN (lược dịch)

TTO - Trận chung kết nội dung đơn nữ giải Úc mở rộng đã kết thúc với phần thắng áp đảo của Serena Williams 6-1, 6-2 trước Maria Sharapova. Sau đây là phần trả lời phỏng vấn của Serena:

TTO - Trận chung kết nội dung đơn nữ giải Úc mở rộng đã kết thúc với phần thắng áp đảo của Serena Williams 6-1, 6-2 trước Maria Sharapova. Sau đây là phần trả lời phỏng vấn của Serena:

* Trong tất cả 8 giải Grand Slam của cô, cô xếp chức vô địch này ở vị trí thứ mấy?

- Nó đứng ở trên cùng. Tôi thậm chí không nghĩ là mình có thể đến đây và giành chiến thắng. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thua. Như bạn biết đấy, khi luôn suy nghĩ lạc quan, chiến thắng ắt sẽ đến. Cho đến giờ tôi vẫn chưa tin là giải đấu đã kết thúc. Tôi nghĩ rằng vẫn còn nhiều trận đấu ở phía trước nữa.

* Có phải chiến thuật của cô là áp đảo Sharapova ngay từ khi trận đấu vừa bắt đầu?

- Kế hoạch của tôi là thi đấu. Và đó là trận đấu của tôi. Cuối cùng thì tôi cũng chơi được một trận đấu của mình ở giải năm nay. Đó là cách tôi chơi quần vợt.

* Cô có ngạc nhiên khi Sharapova không phản kháng được mạnh mẽ trước sự áp đảo của cô?

- Như tôi đã nói từ đầu, khi tôi chơi tốt, ở nội dung đơn nữ khó có ai đánh bại được tôi. Điều đó rất khó xảy ra bởi vì tôi có phong cách riêng biệt và trận đấu của riêng tôi. Bạn biết đấy tôi nghĩ tennis là thứ tôi được sinh ra để làm.

* Trong tất cả 7 trận đấu tại giải, trận nào cô cảm thấy khó khăn nhất?

- Đó là trận gặp Petrova và Peer. Trong cả 2 trận đó, tôi đều thua ở séc đầu tiên. Họ là những tay vợt rất cừ.

* Cô nghỉ thi đấu nguyên năm ngoái. Có khi nào cô nghĩ rằng mình không còn cơ hội giành chiến thắng?

- Tôi luôn luôn nghĩ liệu mình có bao giờ giành được một chức vô địch Grand Slam nữa hay không? Đặc biệt là đã lâu lắm rồi tôi chưa giành được bất kỳ một chức vô địch nào. Ngay từ khi bắt đầu, cả ba má và chị gái Venus đều tin tưởng vào tôi. Điều này giúp tôi tin vào chính bản thân mình. Chúng tôi luôn tin tưởng lẫn nhau.

* Người ta luôn thắc mắc tại sao cô lại thi đấu ít như vậy? Trong năm nay cô dự định thi đấu bao nhiêu giải?

- Chắc chắn tôi sẽ thi đấu nhiều hơn 4 giải. Tôi vẫn chưa có một kế hoạch cụ thể nhưng có lẽ đó là một kế hoạch rất thực tế bởi vì tôi không được xếp hạng cao trong bảng xếp hạng.

* Cô ăn mừng chức vô địch này như thế nào?

- Tôi sẽ dành thời gian cho gia đình. Tôi cũng chưa biết nữa. Tôi không nghĩ nhiều về chuyện này.

* Cô có nghĩ chiến thắng này sẽ gây áp lực tâm lý cho Sharapova?

- Dù thua với tỷ số 7-5, 7-5 thì Sharapova vẫn phải về nhà, tập luyện chăm chỉ hơn nữa. Và tôi cũng vậy. Bởi vì tôi biết hiện này có một cô gái, không phải tên Sharapova nhưng có cái đuôi vẫn là "ova"; cô bé ấy mới 12 tuổi và ngày đêm đang tập luyện ở nước Nga. Đó là động lực để tôi tập luyện.

KINH LUÂN (lược dịch)

KINH LUÂN (lược dịch)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên