Đọc những dòng tâm sự của chị em thấy thật xấu hổ, xấu hổ cho chính bản thân em! Sinh ra khỏe mạnh, có bố mẹ thương yêu, gia đình tuy nghèo nhưng hạnh phúc, đầm ấm mà em còn hậm hực kêu khổ chỉ vì phải ăn cơm với nước mắm, phải đi ra đồng làm việc giữa ban trưa.
Lớn lên thi đỗ đại học, được đi học mà đôi khi em còn thấy tủi thân chỉ vì mình nghèo khó, không bằng bạn bằng bè. Xa gia đình vào Bà Rịa -Vũng Tàu lập nghiệp, lấy được một người chồng tuyệt vời, chịu thương chịu khó, yêu vợ bằng một tình yêu thương tha thiết thủy chung mà đôi khi trong lòng em còn than vãn về cuộc sống nghèo khổ chỉ vì hai vợ chồng đang phải ở nhà thuê, không đủ tiền mua một miếng đất nhỏ "cắm dùi". Đấy! Chỉ vì có thế thôi mà em đã than thân trách phận, than ngắn thở dài, so với chị và bao nhiêu người kém may mắn khác thì cuộc đời em thật sung sướng và hạnh phúc biết bao!
Chị Tuyển kính mến! Cuộc đời không bao giờ dồn ta đến ngõ cụt. Khi cánh cửa trước mặt ta đóng lại thì cách đó không xa sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Ở cái xã hội thế kỷ 21 này, đã từng có lúc em chỉ còn 500 đồng sống cho vài ba ngày, người thì nhiều nhưng vẫn thấy cô đơn, lạc lõng... Nhưng đó là cuộc sống, cuộc sống của ta do chính ta quyết định. Chị hãy nghĩ đến những điều lạc quan hơn. Chị còn có mẹ, có em trai, vẫn còn có những bờ vai để chị dựa vào. Hãy nghĩ tới những người tật nguyền bị bỏ rơi không người thân ruột thịt, những người nghèo dưới đáy xã hội để mà vươn lên chị nhé!
Em biết giúp gì được cho chị đây? Những lời tâm sự của em liệu có ích gì? Nó đâu có thể mang lại cho chị một cơ thể khỏe mạnh, một công việc ổn định hay đâu có thể giúp chị qua cơn túng quẫn? Nhưng em muốn gửi đến cho chị sự thấu hiểu thật lòng. Nếu quá khó khăn, chị hãy liên lạc với em qua địa chỉ email: dtthuy@hlvc.edu.vn Chúc chị sức khỏe, điều kỳ diệu của cuộc sống vẫn đang chờ chị phía trước!
Những nỗ lực bản thân của bạn và con đường mà bạn lựa chọn hoàn toàn đúng. Cuộc đời còn dài, bạn sẽ gặp được những cơ hội trong tương lai. Khi ấy những kiến thức mà bạn đã nỗ lực để có sẽ giúp ích cho bạn lúc ấy. Hơn nữa những gì bạn nỗ lực không uổng phí đâu vì nó đã và sẽ giúp bạn nhìn cuộc đời sâu sắc hơn. Chúc bạn luôn khỏe và vượt qua khó khăn.
Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi nghĩ ai cũng cảm nhận được một nghị lực phi thường ở con người bạn, bạn đã đến gần đích của sự thành công rồi, bạn cần hướng về phía trước. Tôi tin chắc tương lai tốt đẹp đang chờ đón bạn.
Bạn cần liên hệ với các trung tâm hỗ trợ người khuyết tật để nói lên nguyện vọng của mình, chúc bạn thành công.
Đúng là số phận đã mang nợ chị thật nhiều, và chị có quyền hờn trách nó. Nhưng thật may là số phận đã ban tặng cho chị một người mẹ thật vĩ đại như đã 30 năm thương yêu, và tin tưởng vào sự lựa chọn của chị.
Chị đừng bỏ cuộc, đừng để mẹ chị phải thất vọng và lo lắng cho chị. Mẹ chị đến một lúc nào đó rồi cũng già yếu và cần chị lo lắng về vật chất và tinh thần, và cũng là lúc cuộc đời chị bắt đầu phải một mình đứng vững mà không còn mẹ bên cạnh thương yêu, an ủi. Do đó chị không bao giờ có quyền bỏ cuộc.
Hãy tiếp tục chị nha! Và nếu như có lúc nào chị thấy mệt mỏi và bơ vơ hãy nghĩ còn có những người như em đang bảo rằng chị hãy đừng bỏ cuộc, chị nha!
Hiện tôi đang sống và công tác tại Đồng Nai, tôi thật sự thông cảm với hoàn cảnh của chị. Tôi không dám khẳng định là sẽ giới thiệu cho chị vào công ty nào đó để làm đúng chuyên ngành chị đã học. Thật sự tôi không biết cụ thể ngành của chị thì có công ty nào ở Đồng Nai đang làm hay không, nên tôi không dám chắc về điều này.
Nhưng nếu để xin việc vào làm công nhân ngành may mặc hay da giày với mức lương từ 900.000đ-1.100.000đ, với khoản chi phí tại Đồng Nai mức thuê nhà từ 100.000-200.000đ/tháng, mức chi tiêu ăn uống 400.000-600.000đ/tháng. Không biết chị có thể thu xếp được với số thu nhập đó không? Nếu chị cảm thấy chấp nhận được thì vui lòng liên hệ với tôi theo số 0983.05.22.16. hoặc email: dung203us@yahoo.com Chuẩn bị sẵn hồ sơ xin việc, chú ý trong đó có giấy giám định khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa (của tỉnh nào cũng được). Chúc chị mau có việc làm.
Đọc bài, tôi cảm nhận được suy nghĩ của tác giả. Tôi muốn nhận chị Trần Chính Tuyển vào làm kế toán tại cửa hàng bán thiết bị điện tại Biên Hòa. Rất mong Tuổi Trẻ làm cầu nối.
Xin tòa soạn cho chúng tôi xin địa chỉ liên lạc của bạn Tuyển. Chúng tôi hiện có một số công việc có thể phù hợp với bạn Tuyển.
LTS: Xin cảm ơn tất cả những chia sẻ và thiện ý giúp đỡ của bạn đọc. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với bạn đọc để có thông tin chi tiết và chuyến đến chị Tuyển. Chúc chị sẽ có một việc làm phù hợp và một niềm tin mới vào cuộc sống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận