Gương mặt nổi bật:
Schweinsteiger-Tương lai bóng đá Đức<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
TTO - Bastian Schweinsteiger, một trong những người Đức "trẻ và hoang dã" đã được xác nhận như một trong những niềm hy vọng của tương lai bóng đá Đức với màn trình diễn đầy cảm hứng ở trận ra quân với Hà Lan.
Vào sân phút 68 thay Schneider, Bastian đã làm CĐV Đức trên các khán đài nhảy dựng lên bằng những đường bóng táo bạo đầy ngẫu hứng bên cánh phải. Bastian chỉ được Voeller gọi vào phút chót trước khi đến BĐN thay thế cầu thủ Paul Freier bị chấn thương đã rất hứng khởi với trận đấu này: "Khi tôi được HLV Voeller gọi ra thay áo, tôi rất vui vì được chơi một trận quan trọng như vậy. Và khi các cầu thủ lớn tuổi bảo tôi hãy cố tạo ra cái gì đó, tôi đã cố gẵng. Tôi hy vọng được chơi nhiều hơn".
Trước đó, anh chỉ được vào sân lần duy nhất trong trận giao hữu thua <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Hungary 0-2. Còn cách đây một năm, trước khi có bước đột phá vào đội hình 1 của Bayern Munich, Bastian chỉ là một gã trẻ ham chơi. Anh đã bị mời đến cảnh sát vì lái xe vượt tốc độ, bị bắt gặp ở các quán bar thâu đêm suốt sáng và có những phút riêng tư trên sân tập của Bayern vào ban đêm với một cô gái mà anh gọi là "em họ"...
Song nhờ sự khoan dung của Hitzfeld, Bastian đã đứng dậy: "Những chuyện như vậy đã ở xa sau lưng tôi". Giờ đây, cùng với Lahm (20 tuổi), Karanyi (20), Podolski (19), Friedrich (24), Bastian đang là niềm hy vọng của nước Đức tại World Cup hai năm tới ở sân nhà.
THÁI HÀ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận