23/06/2007 05:12 GMT+7

Saori - dệt niềm vui từ nỗi buồn

THANH TRÚC (Bangkok)
THANH TRÚC (Bangkok)

TT - Ba năm trước, Suporn Soksanit chưa bao giờ nhìn thấy hay chạm tay vào khung cửi.

NBmYlYjQ.jpgPhóng to

Nụ cười đã nở trở lại trên gương mặt Suporn - Ảnh: Thanh Trúc

Yêu thích và gắn bó với nghề nấu ăn từ rất sớm, người phụ nữ 28 tuổi này không hề nghĩ rằng sẽ có ngày mình rời khỏi gian bếp rộn rịp của La Flora, một trong những khách sạn lớn nhất ở khu du lịch biển Khao Lak (tỉnh Phang Nga, miền nam Thái Lan), để đến ngồi bên chiếc khung gỗ trong một gian phòng tĩnh lặng với con thoi và sợi chỉ trong tay.

Giờ đây đó là việc mà Suporn làm mỗi ngày, như một liệu pháp tinh thần giúp chị xoa dịu nỗi đau mất chồng và con trai từ sau thảm họa sóng thần năm 2004.

Cơn cuồng nộ của đất trời vào ngày 26-12-2004 đã cướp đi của Suporn gần như tất cả. Nó cuốn phăng căn nhà của chị ở làng Nam Khem (tỉnh Phang Nga) cùng với đứa con trai bảy tháng tuổi đang say ngủ bên trong. Bố ruột và chồng của Suporn cũng chịu chung số phận.

Nỗi đau quá lớn khiến Suporn trầm cảm suốt một thời gian dài. “Trong hơn một năm sau đó tôi không muốn hé răng nói chuyện với bất kỳ ai, kể cả mẹ ruột của mình. Tôi phải uống thuốc trị trầm cảm nhưng không khỏi, cho đến khi đến làm việc ở đây” - vừa luồn chỉ vào khung cửi, Suporn vừa kể.

Nơi chữa lành vết thương cho Suporn là trung tâm dệt Saori, nằm lọt thỏm trong một con hẻm vắng ở Khao Lak. Trung tâm được nhà sư Nhật Bản Mitsuo Gavesako lập ra tháng 2-2005 để tạo việc làm và giúp hàn gắn nỗi đau tinh thần cho những phụ nữ bị ảnh hưởng sau thảm họa sóng thần.

Ngồi ở khung cửi bên cạnh Suporn là chị Karaked Petcharat, 38 tuổi, cũng bị mất nhà vì sóng thần. “Gia tài tôi chỉ có chiếc xe bán thức ăn ở biển Khao Lak nhưng đã bị mất trắng sau sóng thần. Lúc ấy tôi cứ lo chẳng biết làm gì khác để kiếm ra tiền. Giờ thì tôi đang cố dành dụm từ công việc ở đây để gầy dựng lại việc buôn bán” - Karaked tâm sự.

Hiện có 30 phụ nữ làm việc tại trung tâm dệt Saori ở Khao Lak. “Cuộc sống của các chị em đều bị đảo lộn sau sóng thần, người mất việc làm, người mất người thân hoặc nhà cửa. Mỗi người đến với Saori đều có một tổn thương tâm lý nào đó cần chữa lành” - chị Srirat Wiratcharassin, điều phối viên dự án Saori, giải thích.

Liều thuốc cho họ nằm ngay trong từng sợi chỉ. Triết lý ẩn sau cách dệt Saori là “ném nỗi buồn vào khung cửi”. Nó cho phép người dệt tự do thể hiện cảm xúc bản thân thông qua việc tùy ý sáng tạo những họa tiết theo sở thích cá nhân.

Srirat giải thích rằng do tập trung vào đường đi của con thoi và sự kết hợp của những sắc màu nên người dệt có thể giải phóng những tâm sự đè nặng trong lòng và quên hết mọi muộn phiền. Do cùng chung cảnh ngộ nên những phụ nữ tại đây cũng dễ dàng chia sẻ, động viên nhau.

Là người chứng kiến tình cảnh của Suporn từ những ngày đầu tiên, Srirat cho biết Suporn đã dần hồi phục. “Khi mới làm việc ở đây, Suporn lúc nào cũng lộ vẻ căng thẳng trên khuôn mặt. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy cười. Nhưng sau hơn một năm, cô ấy đã nói chuyện với các bạn dệt tại trung tâm và cười đùa vui vẻ”.

Cùng với nụ cười, sự can đảm và hi vọng cũng đã xuất hiện trở lại ở những người phụ nữ từng chịu quá nhiều mất mát này. Nếu như hai năm rưỡi trước, nhiều người không muốn nhắc đến chữ “tsunami” (sóng thần) thì giờ đây họ đã can đảm đối diện với nó. Đơn giản như việc mặc chiếc áo thun có hình những cuộn sóng cùng hàng chữ “Tsunami” do chính mình dệt, cô đầu bếp kiêm thợ dệt Suporn muốn chứng tỏ rằng mình đã vượt qua nỗi sợ dai dẳng.

Mãi đến năm ngoái, Suporn vẫn chưa dám trở lại khách sạn La Flora để làm việc dù được mời nhiều lần, vì vẫn bị sóng thần ám ảnh. “Bây giờ tôi không còn sợ nữa. Năm sau tôi sẽ trở lại đấy làm việc!” - chị quả quyết.

Dưới đôi tay thoăn thắt của Suporn, những hàng chỉ như đang tung tăng nhảy múa. Chẳng biết Suporn sẽ dệt nên hoa văn gì, chỉ biết những sợi chỉ mà chị chọn có màu xanh - màu của sự hi vọng.

Cách dệt Saori ra đời tại Nhật từ năm 1968 do một phụ nữ tên Misao Jo ở Osaka nghĩ ra. Do đơn giản nên hiện nay Saori được ưa chuộng tại khắp nơi trên thế giới. Các sản phẩm dệt Saori thường được dùng làm ví, giỏ xách, thảm, vòng đeo tay, trang trí áo thun... Hiện kinh phí hoạt động của trung tâm dệt Saori ở Khao Lak đến từ doanh thu bán hàng và từ nguồn vốn tài trợ của Tổ chức Maya Gotami.

THANH TRÚC (Bangkok)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên