11/02/2005 10:36 GMT+7

Sân khấu thắng to; phim Việt Nam... khó đoán!

HÒA BÌNH
HÒA BÌNH

TTO - Chiều mồng 2 tết con gà, TTO đã dạo một vòng quanh các rạp chiếu phim và rạp hát ở TP.HCM để nắm tình hình bán vé của các nơi. Kết quả khá bất ngờ...

z6AnuIzq.jpgPhóng to
Khán giả chờ mua vé Khi đàn ông có bầu

Sân khấu: Đã nhiều năm liền các sân khấu luôn thắng lớn vào dịp tết, nhưng thắng to như năm nay thì là chuyện vượt mong đợi, suy nghĩ của dân trong nghề.

Kịch Sài Gòn mỗi ngày diễn 4 suất lúc 15g, 17g, 19g và 21g và đã bán hết vé đến mồng 6 tết, với các vở chính Tỉ phú, Bao Công, Gương vàng, Ai cưới ai gả. Rạp Quốc Thanh với chương trình Ga la cười cũng mỗi ngày diễn 4 suất, đều hết vé. Hai rạp chuyên dành cho tấu hài Nam Quang và 135 Hai Bà Trưng cũng đều đặn mỗi ngày diễn 3 suất đầy rạp. Các rạp kể trên đều thuộc sự quản lý của ông bầu Phước Sang.

Sân khấu kịch Phú Nhuận của bà bầu Hồng Vân diễn 3 suất/ngày, bán hết vé đến mồng 6 tết. Các vở mới chủ đạo gồm Tứ hỉ lâm môn, Vô tình, Cha nào còn nấy và chùm kịch hài ngắn.

Sân khấu IDECAF và Trần Cao Vân của ông bầu Hùynh Anh Tuấn cũng diễn mỗi ngày 3 suất, hết vé đến mồng 5 tết. 4 vở chủ lực của sân khấu này là Màu của tình yêu, Nụ cười của biển, Trái tim nhảy múa, Chuyện tình yêu.

Nhà hát kịch TP.HCM khiêm tốn với 2 suất/ngày, lượng khán giả ở mức trên dưới 150 vé/suất; 2 vở chủ lực là Song hỉ, Quán Bô đón tết và chương trình hài ngắn chào xuân. Năm nay danh hài Hòai Linh đã lỗi hẹn với nhà hát, không thể có mặt trong vở Song hỉ như đã hứa; bù lại diễn viên hài Trung Dân đã có mặt, trở thành trụ cột chính trong vở diễn này. Kết quả khiêm tốn, nhưng đây là bước khởi đầu cần được khích lệ của Nhà hát kịch TP đã đi được những bước đầu sau khi có giám đốc mới. Và sự bắt đầu này đang cố gắng từ phong thái làm sân khấu nghiêm túc.

Sân khấu nhỏ 5B cũng diễn 2 suất/ngày, suất chiều khỏang 100 vé, suất tối khỏang 150 vé; các vở chính Giấc mơ điện ảnh, Cõi tình, Hình và bóng, Sân khấu giữa đời thường. Điểm bất lợi của sân khấu trẻ này là thiếu vắng các ngôi sao.

Phim: Đến giờ phút này phim Khi đàn ông có bầu của Hãng phim Phước Sang đã tỏ rõ ưu thế so với hai phim Việt Nam chiếu tết còn lại. Khởi chiếu từ 26 tết, chiếm hầu hết các rạp trong TP.HCM và tung về nhiều tỉnh, tính đến giờ này Khi đàn ông có bầu đã bán được khỏang 66.000 vé với doanh thu khoảng 2 tỉ đồng. Với cảnh xếp hàng mua vé Khi đàn ông có bầu mà chúng tôi đã kiểm tra tại một số rạp như hiện nay, ông giám đốc Phước Sang cho biết có thể chỉ đến mồng 6 tết là đã có thể thu hồi số vốn khoảng 3,5 tỉ đồng.

Nữ tướng cướp khởi chiếu từ 27 tết tại 7 rạp trong TP.HCM và nhà hát Hòa Bình đã được cải tạo thành một rạp hiện đại, cùng lúc ra mắt tại thị trường Hà Nội đến giờ này bán ra được khỏang 12.000 vé, doanh thu khỏang 350 triệu đồng. Nếu tính con số hơn 2 tỉ bỏ ra đầu tư thì con đường thu hồi vốn của Nữ tướng cướp xem ra còn dài lắm. Nhưng chuyện thắng thua cũng còn trong vòng khó dự đóan bởi số rạp chiếu Nữ tướng cướp không nhiều...

Lấy vợ Sài Gòn cho đến chiều mồng 2 tết mới chiếu được 2 suất tại Cine Box và Nhà hát Hòa Bình và đều đầy rạp. Ngày 15-2 (mồng 7 tết) phim này mới có lịch chiếu chính thức nên cũng chẳng thể dự đóan gì trong tình hình này.

HÒA BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên