![]() |
Thái Hòa - anh chàng bán nước sâm và Kim Huyền - bà Năm lùn bán xôi, hai vai ấn tượng trong vở - Ảnh: Kịch PN |
Sâm ngọt sâm đắng (*) là vở dài đầu tay của anh dựng cho Kịch Phú Nhuận, tuy câu chuyện không mới song có thể đọc thấy ở đó một cách nhìn mới cho tuổi vào đời: đậu đại học là quan trọng, nhưng đại học không phải con đường duy nhất để vào đời.
Với ý tưởng này, nhân vật chính là một cô gái thi rớt đại học (Vân Anh đóng) nhưng vì kỳ vọng quá lớn của người mẹ đã dối bà là đậu, để hằng ngày cắp sách, lấy “học phí” từ gánh xôi của mẹ để đi chơi bời và dần hư hỏng...
Nhưng mới và thu hút hơn lại chính là anh chàng bán nước sâm trước cổng trường. Chẳng được học hành, nhưng vì yêu cô gái, dám dốc hết tiền cho cô mượn, tối tối lại còn giả vờ qua cho cô dạy kèm để đánh lừa bà mẹ.
Sự việc vỡ lở, cô gái hét vào mặt anh chàng hay ngăn cản cô đi chơi: “Anh chỉ là một thằng bán nước sâm!”. Cái anh chàng bán nước sâm sẽ muôn đời là… bán nước sâm nếu chấp nhận giậm chân tại chỗ.
Cuộc đời với những tháng năm dài trôi qua, anh chàng bán nước sâm ngày nào đã già. Nhưng rồi ngày nọ bản quyền “nước sâm đóng chai” sản xuất dây chuyền của ông được công nhận. Niềm hạnh phúc đến cùng lúc với tin mừng đứa con trai mà ông tần tảo bán nước sâm nuôi nó từ nhỏ đậu thủ khoa đại học.
Còn gì vui hơn sống có ích, vừa cho con cái, vừa đóng góp chút gì cho đời. Điều đó phụ thuộc ý chí bản thân, không phụ thuộc tấm bằng đại học hay các địa vị hình thức. Như mong muốn của đạo diễn rất trẻ Đức Thịnh, khán giả trẻ sẵn lòng chờ anh với những vở diễn lãng mạn đúng “gu” của anh hơn. Trong khi đó có lẽ cũng sẵn lòng chia sẻ với anh quan niệm về một cách vào đời…
_____________
(*) Tác giả: Thu Phương. Diễn thường xuyên tại sân khấu Kịch Phú Nhuận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận