31/03/2009 07:47 GMT+7

Sai lầm không thể sửa chữa!

ĐỨC HẠNH
ĐỨC HẠNH

TT - Đó là sai lầm của tài xế điều khiển xe buýt chạy ngược chiều vòng xoay dưới chân cầu Nhị Thiên Đường (Q.8, TP.HCM) sáng 26-3-2009 gây ra cái chết thương tâm cho ba nạn nhân.

W7EUXprJ.jpgPhóng to

Bà Hoàng Thị Tuyết Mai (mẹ nạn nhân Phạm Hoàng Sang) vật vã bên quan tài con trai (ảnh chụp chiều 29-3) - Ảnh: T.Cường

ZWVcrsMT.gifPhóng to Nghe đọc toàn bài

Bác tài xe buýt, hãy nhớ nỗi đau này2 người chết, 1 người bị thương vì xe buýtXe buýt đụng xe gắn máy tại quận 8, TP.HCM: Người bị thương đã chếtTai nạn xe buýt, đau lòng bao giờ mới dứt?

* Tôi thật sự bị sốc khi biết ông Hoàng Bình Dương (44 tuổi), bạn Phạm Hoàng Sang (17 tuổi, cháu ông Dương) và em Hoàng Trúc Phương (13 tuổi, con gái ông Dương) bị chết thảm trong vụ tai nạn giao thông do tài xế xe buýt chạy ngược chiều gây ra.

Ba tôi cũng là tài xế nên tôi hiểu trách nhiệm của người tài xế như thế nào. Khi người tài xế cầm chiếc vôlăng trên tay là sinh mạng của nhiều người nằm trong tay tài xế. Vì vậy tài xế phải luôn tập trung trên từng centimet đường. Một tài xế có bằng lái, kinh nghiệm thôi là chưa đủ mà còn phải có lương tâm và trách nhiệm.

Trong cuộc sống có những sai lầm còn có cơ hội để sửa chữa, nhưng cũng có những sai lầm không còn cơ hội nào để sửa chữa cả. Lỗi lầm của tài xế xe buýt gây ra cái chết oan uổng cho ba nạn nhân nói trên là lỗi lầm không còn cơ hội sửa chữa. Trong tích tắc lái xe chạy ngược vòng xoay, người tài xế xe buýt đã gây ra cảnh một người vợ mất cả chồng con; một ông bố, một bà mẹ vĩnh viễn mất đi đứa con trai đang chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông và thi vào đại học (đứa con trai đi học xa nhà này là niềm hi vọng của cả gia đình). Sự mất mát quá lớn, không gì có thể bù đắp được. Người mang lỗi lầm không còn cơ hội sửa chữa. Tiền muôn bạc vạn cũng không thể làm người chết sống lại.

Tôi là học sinh lớp 12 Trường THPT Hùng Vương (Q.5, TP.HCM), là bạn cùng trường với nạn nhân Phạm Hoàng Sang, người bị chiếc xe buýt nói trên cán chết. Bạn Sang đã chết tức tưởi khi chưa kịp biết ba môn thi tốt nghiệp cuối cùng, và mãi mãi không bao giờ được nộp bộ hồ sơ thi đại học. Không chỉ có vụ tai nạn này, từ trước đến nay xe buýt chạy ẩu đã gây ra rất nhiều vụ tai nạn nhưng tôi chỉ nghe phía người dân lên tiếng. Mong các cơ quan chức năng và những người có trách nhiệm phải có biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn nạn xe buýt chạy ẩu, đảm bảo an toàn cho người đi đường.

* Tôi có đứa con học lớp 12 và học cùng trường với cháu Phạm Hoàng Sang. Trưa hôm sau ngày xảy ra vụ xe buýt chạy ngược chiều cán chết người, con tôi đi học về với gương mặt thất thần kể lại câu chuyện như báo đã đưa tin. Cháu nói nghe tin về cái chết thương tâm của cháu Phạm Hoàng Sang, bạn bè trong trường ai cũng rúng động và sững sờ.

Đọc báo, xem tin, nhìn tấm ảnh thấy thương tâm quá! Bà mẹ đau đớn ngồi bệt xuống đường. Người đàn ông cầm trên tay cái cặp học sinh màu đen lấm lem cát bụi. Sinh con ra, nuôi con ăn học 12 năm trời, trước ngày có thông báo các môn thi tốt nghiệp thì chiếc xe buýt oan nghiệt kia đã cướp đi mạng sống của con

Đau đớn quá!

Tôi từng nhiều lần đi xe buýt và thấy rất tiện lợi vì “mưa không tới mặt, nắng không tới đầu”. Tuy nhiên, xe buýt cũng còn nhiều vấn đề phải chấn chỉnh, thay đổi. Trong đó, xe buýt chạy ẩu là chuyện phải chấn chỉnh ngay để không còn xảy ra những cái chết oan uổng và đau lòng như cái chết của ba nạn nhân ngay vòng xoay dưới chân cầu Nhị Thiên Đường ngày 26-3.

* Tôi là hàng xóm của ba nạn nhân bị nạn trong vụ xe buýt chạy ẩu cán chết người dưới chân cầu Nhị Thiên Đường ngày 26-3-2009.

Mấy ngày nay, qua lại ngôi nhà của anh Hoàng Bình Dương, chứng kiến hình ảnh ba chiếc quan tài của cha, con, cháu nằm hàng ngang, không riêng gì tôi mà tất cả những người đi đường qua đây đều thấy thương xót vô hạn.

Một gia đình đã thật sự tan nát! Anh Dương mất đi không chỉ để lại sự tiếc thương cho gia đình, xóm giềng, mà còn để lại gánh nặng cho xã hội với người cha già yếu mang trong mình căn bệnh tai biến nhiều năm nay.

Không biết các cơ quan chức năng, các đơn vị vận tải và đặc biệt là tài xế đã gây ra tai nạn đang nghĩ gì? Rất mong người ta nghĩ phải làm thế nào để không còn những cái chết đau lòng do xe buýt chạy ẩu gây ra...

ĐỨC HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên