10/01/2005 08:41 GMT+7

Sài Gòn thiếu chốn hẹn hò?

Theo Thanh Niên
Theo Thanh Niên

Trong một lần ngồi ở quán vỉa hè trước khuôn viên ĐH Kiến trúc TP.HCM, tình cờ tôi nghe được câu chuyện của hai chàng sinh viên: "Ê, nếu có miếng đất kha khá ở giữa thành phố này, ông sẽ làm gì?". Đáp: "Sẽ kinh doanh chỗ ngồi cho các cặp tình nhân". Chàng kia thủng thẳng đáp.

38xZ0EX4.jpgPhóng to
Quán cà phê - nơi hẹn hò ''lý tưởng'' của các đôi tình nhân trẻ?

Câu chuyện vui của họ khiến khối người nghe lỏm phải giật mình: phải chăng Sài Gòn thiếu... trầm trọng nơi lãng mạn dành cho những kẻ yêu nhau?

Đi đâu để... yêu?

Một lần, Minh Phương, một giảng viên trẻ của Trường ĐH KHXH & NV sau một thời gian đi thực tập ở Hà Nội trở về đã xuýt xoa: "Hà Nội mùa thu đẹp nhất là hình ảnh những đôi nam nữ dập dìu quanh hồ Tây. Hà Nội có rất nhiều con đường vắng, và đặc biệt có rất nhiều hồ - quả là chốn lý tưởng cho những cặp tình nhân... Sài Gòn rộng gấp 4 lần Hà Nội mà khi nhắc đến chốn hẹn hò lại thấy nêu danh mỗi một... hồ Con Rùa (!)".

Các bạn trẻ đa số... nhăn mặt khi nghĩ tới chốn hẹn hò là công viên, vườn hoa. Có quá nhiều con mắt dòm ngó, rất dễ bị người quen phát hiện. Nếu không may bạn sẽ bị "xin đểu". Hiện nay, trật tự của các công viên đã tốt lên nhiều song người tản bộ, tập thể dục... đông như trẩy hội.

Còn nhớ hồi Công viên 23 Tháng 9 mới được sửa chữa và mở cửa trở lại, lập tức các đôi uyên ương tụ họp san sát. Công viên như khúc chả kẹp giữa hai con đường lớn, chẳng ai sung sướng gì khi phơi mặt ra ánh đèn cao áp sáng như ban ngày để "hun" nhau, song chẳng lẽ yêu nhau lại không... thể hiện tình cảm?

Thiếu thốn chốn hẹn hò, có thời người ta kéo nhau ra cạnh sân bay Tân Sơn Nhất để tự tình dưới bóng những cây hoa sữa chưa kịp lớn. Đoạn đường này từng được coi là điểm hẹn tình yêu cho tới khi dư luận lên án, thậm chí báo chí "rờ" tới...

M.A, cô sinh viên ĐH Kinh tế năm thứ 3 kể: cũng đôi khi cô và người yêu hẹn hò ở đoạn đường này vì nó mát mẻ, thoáng đãng. Ban đầu tự... thề sẽ chẳng làm gì quá một cái nắm tay nhưng sau thấy thiên hạ chẳng ai quen ai nên... tặc lưỡi! Con kênh Nhiêu Lộc vốn chẳng thơm tho gì (cho dù đã từng được nạo vét) nhưng vẫn là điểm đến của nhiều bạn trẻ. Cảnh vứt rác, bán đồ ăn, vé số... thường xuyên diễn ra.

Trong khi các cặp trai gái đang yêu nhau thì cách đó không xa có vài trang nam tử đang thản nhiên đứng "tưới cây" là chuyện bình thường... Những "khúc đường tình" ven kênh Nhiêu Lộc cũng bị lôi ra trước công luận. Nhiều con đường tình cờ thành nơi tụ họp của tình nhân rồi cũng nhanh chóng tan...

Nhiều bạn trẻ nói: "Vấn đề là biết đi đâu để có được khoảng riêng tư ? Chỉ cần hình thành ra một cõi riêng thì lập tức sẽ có đám đông kéo đến kinh doanh, trục lợi?". Cũng tội nghiệp cho họ: tâm tình giữa chốn đông đúc và trăm con mắt dòm vào hẳn là những xúc cảm yêu đương bị xẹp đi quá nửa. Lại luôn canh cánh trong mình "mặc cảm" là đang "ăn vụng".

Vào chiều muộn của Tết dương lịch vừa qua, một cặp uyên ương trót "mi" nhau trong một góc vườn hoa nhỏ thuộc khu chung cư Thanh Đa, lập tức bị các bà già ngồi hóng mát dè bỉu thậm tệ. Một bà già còn dọa gọi bảo vệ vào tống cổ họ đi... Cả hai bẽ bàng dắt nhau chuồn thẳng!

Yêu đương trong "cõi" cà phê

Chốn hẹn hò yêu đương xưa nay luôn phải là một nơi kín đáo, có không gian thiên nhiên và mang đầy màu sắc lãng mạn.

Nhưng giữa nơi đất chật người đông, những tiêu chuẩn trên e rất khó đạt được, thậm chí giới trẻ đang bị lên án bởi sự "tự nhiên như ruồi" nơi công cộng.

Có nhiều ý kiến thông cảm lẫn chê bai, song việc tìm một không gian riêng tư luôn là điều mà bạn trẻ thời nay ao ước...

Thăm dò trên 10 sinh viên xem họ tỏ tình hoặc nhận được lời tỏ tình khi nào thì tới hơn một nửa trả lời là được tỏ tình trong quán cà phê! Quán cà phê trở thành địa chỉ quen thuộc trong "chuyện hai người".

Những đôi trẻ yêu nhau ở thành phố chật ních này không biết dắt nhau đi đâu để có thể tạo ra một không khí lãng mạn và kín đáo đủ để nói ra những lời trang trọng. Không có hồ để dạo, công viên thì đầy nhóc người. Bờ sông bẩn và ô nhiễm, nếu có chỗ nào... ngon ngon người ta dựng quán kinh doanh ráo cả! Thôi thì đành dắt nhau vào quán!

Không phải ai cũng đủ điều kiện để có thể dẫn người yêu đến quan sang trọng, lộng lẫy. Quán cà phê thời nay cũng nhanh chóng "nắm bắt thị trường". Rất nhiều quán thiết kế dành riêng cho các đôi uyên ương: quán đèn mờ, quán vườn, quán "lều, chõng".

Không gian trong quán cà phê chật hẹp nhưng dẫu sao đó cũng là chốn riêng tư, không bị quấy rầy. Chốn hẹn hò của giới trẻ Sài Gòn ngày nay chỉ bó hẹp trong tiêu chuẩn... kín đáo.

Mai Thanh Hòa, một cựu sinh viên khoa Xã hội học Trường ĐH KHXH & NV nhận xét: "Tuy nhiên, lui tới chốn này cũng cần có kinh phí dài dài, sinh viên mà mỗi tuần hẹn nhau đôi ba lần trong quán cà phê thì nghe chừng "móm" mất!".

Và những chốn riêng kiểu "cà phê không đèn" đã châm ngòi cho những hành động bản năng bộc phát mà báo chí thời gian qua đã phanh phui ở một số quán khu Thanh Đa như chuyện cách đây không lâu...

Nhiều bạn trẻ tâm sự: "Ngày nay muốn kiếm được nơi lãng mạn ở Sài Gòn phải chịu khó dẫn "bồ" đi xa". Đi xa là đi đâu? Họ "tấn công" ra những quận mới mở để hưởng chút không khí thiên nhiên vẫn còn sót lại. Về khuya, ta thường bắt gặp những đôi uyên ương đứng ven đường quốc lộ ôm nhau say đắm. Một "giải pháp" giảm bớt sự tò mò chăng?

Thành phố ngày càng phình to ra song những chỗ dành cho sinh hoạt tuổi trẻ vẫn còn ít được những nhà quy hoạch kiến trúc coi trọng. Có lẽ, một vài năm nữa, những cặp tình nhân muốn thả hồn vào khung cảnh thiên nhiên sẽ phải cất công đi vài chục cây số đường bộ... Vì thế, cà phê không đèn và đèn mờ vẫn là... muôn năm (!).

Theo Thanh Niên
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên