![]() |
Thiếu nữ Sài Gòn trên đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: T.T.D. |
Ở những khu công viên 30-4, Bách Diệp... những tia nắng cuối ngày phủ màu vàng ươm trên những thảm cỏ hệt như lớp kem phết lên chiếc bánh ngọt đầy hấp dẫn.
Hoa, hoa và hoa ở mọi nơi. Cúc vàng khoe sắc, mồng gà đỏ au, hồng, lay-ơn rực niềm kiêu hãnh... Và không quên những cụm thược dược duyên dáng nhô lên từ khuôn tròn bình gốm, những cánh sen rung rinh giữa mặt nước xanh trên... đại lộ Nguyễn Huệ hay các dãy lan tím thẳng tắp nơi công viên Tao Đàn tựa những chú lính chì duyệt binh trong truyện cổ Andersen. Chợ hoa, hội hoa xuân bừng nở khắp nơi. Sài Gòn đã thật sự khoác vào chiếc-áo-Mùa-Xuân, lộng lẫy lạ thường...
Ngoài đường dòng xe cộ chạy dọc ngang, hối hả không ngừng. Mọi người đang đi mua sắm chuẩn bị cho ngày tết. Và cũng có những người phương xa tranh thủ cho kịp lên chuyến xe về quê cuối cùng. Một không gian giữa tĩnh và động, giữa bình dị và huyên náo, giữa kẻ ra đi và người ở lại...
Cũng như ngày lễ Giáng sinh của phương Tây, niềm hạnh phúc nhất của mọi người phương Đông trong ngày tết cổ truyền là tất cả sẽ được quây quần bên mâm cơm gia đình. Sum họp để thắp nén nhang tưởng nhớ tổ tiên, ông bà. Sum họp để hiếu thảo mẹ cha, hiếu hỷ người thân và sum họp để cầu mong một năm mới an vui, may mắn.
Vì bởi mùa xuân là mùa của niềm tin và của tương lai, nên lòng người ai cũng nôn nao cho một sự khởi đầu mới. Thịnh vượng cho quê hương, sức khỏe cho người thân, phát đạt cho đồng nghiệp, vạn sự như ý cho bạn bè, một hạnh phúc cho riêng mình... Ý nghĩa của một năm mới là như thế, tràn đầy lạc quan!
Sài Gòn của tôi, của mọi người đang nô nức vào xuân trong niềm vui khó tả. Lòng người bỗng nhiên dậy lên một tình cảm dành cho xứ sở. Với những người Việt từng có dịp lang thang năm châu bốn bể, rất thấm thía thế nào là sự nhung nhớ Sài Gòn bằng một tình yêu sâu lắng. Đi xa mà cứ mong ngóng trở về, hòa vào những con đường đông nghịt xe cộ, bụi khói. Ngộ thật!
Có lẽ nét đẹp của thành phố là thế. Không phải bằng hàng trăm nhà cao tầng hiện đại, không tính bằng những cao tốc highway choáng ngợp hay những cửa hiệu shopping lộng lẫy... Sài Gòn của tôi vào mùa xuân đẹp vì một lý do duy nhất: bởi đó là mùa xuân quê hương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận