![]() |
Hồng Ngọc vẫn thích có những lúc hát cho vài "khán giả" và cho mình |
20giờ tối 26-2, mặc dù không phải là ngày giải trí cuối tuần nhưng cả hai bãi giữ xe điểm karaoke Nana đường Sư Vạn Hạnh nối dài (quận 10) đều đặc kín. Cửa vào ngôi nhà lầu đồ sộ lấp lánh đèn xanh đỏ, luôn nhộn nhịp bước chân của nhiều nhóm bạn trẻ vào-ra…
Karaoke ở mọi nơi…
Lọt thỏm giữa phố “karaoke gia đình” đường Sư Vạn Hạnh nối dài (phường 12, quận 10), chúng tôi hoa cả mắt trước những điểm karaoke san sát nhau, trưng bảng hiệu đèn điện, đèn dây sáng lòa: K-T, 64, Fasol, Lan Vy… Đến Nana, chạm mặt ngay một nhóm bạn trẻ vừa tiu nghỉu bước ra vì ...đã hết phòng.
Anh giữ xe lanh lẹ bảo: “Nếu ai đi hai người thì sang chỗ này nè” và quá ư nhiệt tình, anh nhảy lên xe máy chạy dẫn đường cho chúng tôi đến điểm karaoke Nhạc Trẻ cách đó không xa. Với các phòng hát diện tích nhỏ (tất nhiên không đạt chuẩn quy định tối thiểu phải 20 m2 ) ở bốn tầng lầu, Nhạc Trẻ quả là thích hợp cho các nhóm bạn ít người hoặc những đôi tình nhân...
Nếu cách đây nhiều năm, nói đi Karaoke, thì mọi người chỉ nghĩ đến chuyện hát có tiếp viên nữ ngồi kề. Còn gần đây những quán karaoke sạch mà dân thích đi hát thường gọi là Karaoke gia đình ngày càng xuất hiện nhiều hơn.
Chỉ điểm qua 289 điểm hoạt động kinh doanh karaoke trên toàn thành phố có đăng ký trong danh bạ điện thoại, đã thấy nhiều “thương hiệu” karaoke khá quen thuộc với những người thường đi giải trí bằng lọai hình này.
Đó là những nơi đã hình thành uy tín (về sự lành mạnh, điều kiện phòng ốc rộng rãi tiện nghi, đội ngũ phục vụ - đa phần là nam chu đáo, bài bản...) và đã mở nhiều cơ sở như Dân Ca (sáu điểm ở đường Lê Thánh Tôn, Thi Sách, Lê Văn Sỹ, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn, Lý Chính Thắng), N'Nice (bốn điểm: Trần Quốc Thảo, Võ Thị Sáu, Phạm Ngọc Thạch, Cộng Hòa), Mimi (ba điểm), Nana (ba điểm).
Các điểm kinh doanh karaoke Sài Gòn bây giờ rất phong phú với nhiều “chiêu” phục vụ và thu hút khách. Có nơi thì trang trí mỗi phòng mỗi kiểu kiến trúc, phối cảnh (Tây, Tàu, Thái, Ả rập…). Có nơi thì khuyến mãi giờ hát miễn phí, tặng đĩa trái cây cho những nhóm khách số lượng đông…
Hồng, nhân viên bưu điện Phạm Văn Hai (quận Tân Bình) kể lại một lần đến quán karaoke Sao Đêm (đường Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận), nhóm bạn của cô lên hát vui vẻ trên sân khấu những bài nhạc trẻ Lời của gió, Mi ngoan gót ngà. Đến khi ra về bất ngờ được quán gởi tặng miễn phí một album VCD ghi hình lại phần trình bày bài hát karaoke hồi nãy! Món quà nóng hổi của “thời đại kỹ thuật số” mang tính kỷ niệm khá dễ thương này đã khiến Hồng và các bạn nhớ mãi buổi đi hát karaoke hôm đó.
|
… Dường như càng ngày nhu cầu giải trí ca hát bằng karaoke, hát với nhau… của người dân lại càng tăng lên. L.V. Phương, cựu sinh viên Trường cao đẳng kinh tế đối ngọai, hiện là nhân viên một quán karaoke trên đường Võ Thị.Sáu cho biết: “Vào ngày cuối tuần nếu đến cỡ sau 20giờ30 thì rất ít hy vọng có phòng trống”.
Karaoke là nhu cầu giải trí phổ biến của khá nhiều giới, là nơi đãi sinh nhật, gia đình họp mặt, bạn bè đồng nghiệp công sở giao lưu…
Lê Minh, nhân viên một công ty thương mại quận 10 cho biết các nhân viên trong phòng làm việc của anh thường chọn giải trí bằng karaoke hơn là ở… các quán nhậu. Thanh Ngạng, giáo viên trường cấp II-III Việt Thanh cho biết ngoài uống cà phê thì nhóm giáo viên trường anh thích nhất là đi hát karaoke với lý do “hát là biện pháp lý tưởng để giải tỏa những cảm xúc buồn vui hay nỗi mệt nhọc sau ngày làm việc căng thẳng”.
B.Ch. (cựu bí thư Đòan trường THPT Gia Định) kể rằng trước khi cô du học, cả nhóm kéo nhau đi chia tay ở một quán Karaoke và cô đã hát tặng nhóm bạn bài Saving all my love for you (tạm dịch Xin dành tất cả tình cảm của tôi cho bạn.) “Đôi khi nội dung ca khúc nào mình chọn hát cũng chính là thông điệp nhẹ nhàng gởi đến bạn bè. Nhất là ai đó được mình “quan tâm đặc biệt” - Ch. nói.
“Biến tướng” karaoke vẫn nhiều
Mặc dù từ tháng 5-2001 có lệnh cấm các điểm kinh doanh karaoke ở TP.HCM hoạt động sau 24 giờ đêm nhưng đến bây giờ vẫn còn nhiều tụ điểm karaoke mà bạn trẻ có thể “tập kết” thâu đêm.
Th. – một “dân chơi khuya” có cỡ rủ chúng tôi ghé quán L.S.X trên đường Lê Văn Sỹ vào lúc 2 giờ sáng. Thấy cửa đã đóng kín, mọi người cười bảo “nghỉ rồi mà” nhưng rồi lại ngẩn tò te ra khi thấy Th. chỉ cần gõ cửa vài cái là… cửa mở, hai nhân viên xuất hiện đón khách rất thản nhiên. Bên trong những dãy xe đậu san sát chật cả lối đi. Th. nháy mắt bảo: “Mấy nơi dạng này giá hơi mắc: 80.000đồng/giờ, nhưng được cái là có thể hát xả láng, sáng về sớm!”.
Tuy nhiên con sâu làm rầu nồi canh nhất vẫn là nạn karaoke ôm tồn tại như vòi bạch tuộc, chặt vòi nơi này mọc ra vòi nơi khác. Vài vụ bắt quả tang và đưa ra pháp luật xử lý của các cơ quan chức năng đối với dăm ba ổ karaoke trá hình trên địa bàn thành phố (karaoke Quý Thành-quận Phú Nhuận; karaoke Medusa- quận 3…) vẫn chỉ như vớt nhẹ lớp bọt trên mặt bia.
Những điểm kinh doanh karaoke có tiếp viên nữ trên những cung đường T.Q.K, N.V.Đ, P.Đ.L… vẫn là nơi mà karaoke chỉ là bức bình phong che chắn những họat động mờ ám, phức tạp. Giới kinh doanh karaoke ôm gần đây có xu hướng “xa mặt trời” – nghĩa là “di dời” ra các vùng xa trung tâm thành phố.
Ở loạt quán càphê-karaoke trá hình trên các đọan đường Gò Dầu, Bình Long (quận Tân Phú), Phan Văn Trị, Nguyễn Văn Lượm (Gò Vấp)…, những người khách nghiêm chỉnh sẽ kinh hãi thật sự khi trót lỡ bước vào những phòng karaoke ẩm thấp, tối tăm hoàn toàn vi phạm quy định về độ sáng cũng như kết cấu phòng ốc kinh doanh (cửa ra vào phải gắn kính trong suốt, không có khóa phía bên trong…).
Với máy móc cũ kỹ đến độ rỉ sét, danh mục bài hát thì lèo tèo, lượng tiếp viên nữ dập dìu ỏn ẻn công khai mồi chài khách, rõ ràng những ai định đi hát karaoke đúng nghĩa chỉ có nước chuồn lẹ.Thực tế đang chứng minh karaoke ngày càng phổ biến, nhưng vẫn còn trong tình trạng "tranh sáng, tranh tối ", những điểm tốt tuy đang ngày càng nhiều hơn so với trước đây nhưng cũng chưa chiếm thế "thượng phong" so với karaoke "đen".
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận