![]() |
Những lúc như vậy anh thường nói em không tin anh ấy. Và mọi việc rồi cũng tới trong một lần em và anh đã xảy ra chuyện đó và thật không may nó đã để lại hậu quả. Nhưng trước khi biết chuyện đó em và anh đã chia tay bởi vì gia đình anh không chấp nhận em với lý do bố mẹ em đã chia tay nhau.
Anh nghe lời gia đình và nói với em như vậy, tính tự ái và cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm nên em đã đồng ý. Khi biết được chuyện đó em đã gặp và cho anh biết, nhưng thái độ của anh dường như rất xem thường em vì anh nghĩ rằng em tạo ra chuyện đó để níu kéo anh. Em rất buồn nhưng em cũng nói với anh, em không đòi hỏi anh phải làm gì cho em cả nếu anh nghĩ như vậy thì hãy coi như em chưa từng nói gì hết.
Ngày hôm sau anh kêu điện thoại cho em và nói muốn em đi bệnh viện để bỏ, lúc này em nói với anh bây giờ đó là việc của em anh không cần phải lo lắng hay chịu trách nhiệm, em không đòi hỏi anh phải làm những việc đó. Một tuần sau anh đòi gặp em và nói cho anh một cơ hội trở lại, thật sự lúc này em rất buồn và cảm thấy mình không còn tin anh. Anh nói muốn em bỏ đi bởi vì cả 2 chưa đủ điều kiện để sinh nó ra và em đã đồng ý.
Nửa tháng sau anh ấy về quê gần một tháng mới vào, khi anh vào em thấy dường như anh muốn tránh mặt em, em gặp và nói chuyện với anh và sau đó chúng em quyết định chia tay. Anh nói sau này sẽ gọi điện thoại cho em, lúc đó em đã bảo anh đừng gọi và nếu có gặp anh em cũng sẽ xem anh như chưa từng quen biết. Anh nghĩ dường như em rất hận anh. Nhưng thật ra không phải như vậy. Em rất yêu anh ấy, em sợ nếu vẫn gặp gỡ thì em sẽ không thể quên anh được và thật sự đến hôm nay em vẫn không thể quên được anh ấy.
Có những khi buồn quá em rủ bạn đi uống nước ở gần chỗ anh ở, em không biết mình làm như vậy thì sẽ được gì nhưng em thấy mình nhớ anh ấy không chịu nổi, em mong được chương trình chia sẻ và cho em một lời khuyên. Em không biết phải làm như thế nào với những tình cảm đó! Em rất mong sẽ nhận được phản hồi từ chương trình. Em xin cảm ơn chương trình rất nhiều! (K.L.)
- Trả lời của chuyên viên tư vấn Thu Hiên, Trung tâm tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình Hội LHTN VN: Lời đầu tiên cô mong em cố gắng vượt qua nỗi buồn và cố quên đi "một nửa không phải của mình". Qua thư em, cô nhận thấy em là cô một gái đã yêu và dám chịu trách nhiệm về việc làm của mình: khi biết chuyện, anh tỏ ra "coi thường em", sau sợ hậu quả và trách nhiệm nên mới nói em "bỏ đi" và em đã khẳng khái nhận lĩnh trách nhiệm về mình. Em đã đúng khi quyết định chia tay.
Bởi anh ấy đã quá ích kỷ, nhiều lần anh muốn quan hệ và viện cớ là em không tin anh nên từ chối - đó là anh đã đánh vào tâm lý em để em xiêu lòng và đồng ý cùng anh. Anh càng không xứng đáng với em khi xảy ra "sự cố", anh đã chạy trốn trách nhiệm, "tỏ ra coi thường em", nói em đi bệnh viện phá thai. Hậu quả giải quyết xong, anh yên tâm vì "thoát nạn", nên tìm cách lánh mặt em, bỏ rơi em với nỗi khổ tâm là không còn là con gái và sự hụt hẫng đau buồn bởi đã dâng hiến trọn tình yêu cho người mình yêu, nhưng đã bị phụ bạc một cách quá phũ phàng.
Cuộc chia tay nào cũng buồn, chia tay người yêu càng buồn hơn, nhưng khi đã nhìn rõ bản chất của anh ta "chịu chơi nhưng không dám chịu trách nhiệm", chưa yêu em thật lòng dù đó là người đàn ông lớn hơn em 13 tuổi, việc làm ổn định. Anh ta hoàn toàn có thể quyết định tình yêu của mình, lý do anh ấy chia tay em chỉ vì gia đình em không chấp nhận chuyện bố mẹ em ly dị nhau không có sức thuyết phục. Em không có gì để luyến tiếc.
Là một cô gái học hành đàng hoàng, có bằng cấp em sẽ có việc làm, từ sự vấp ngã này em sẽ hiểu đời hơn, sẽ rút kinh nghiệm, sẽ sống tốt, biết "chọn mặt gửi vàng". Cô tin em sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Đừng quá lo lắng về chuyện "nhẹ dạ cả tin", đừng lệ thuộc vào điều đó, để rồi níu kéo một người không xứng đáng đem lại hạnh phúc cho em...
Em hãy cố gắng lên, đừng quay trở lại những nơi chốn nhiều kỷ niệm như em đã làm, thay vào đó hãy tìm niềm vui ở bạn bè, những lớp học năng khiếu... để thanh thản và không còn chỗ để hình ảnh người ấy nương náu...
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận