Trong trận đấu trước người láng giềng nhiều duyên nợ, đạo quân của HLV Queiros đã tung ra một thứ bồ đào mỹ tửu không đủ nồng độ chuốc say các đấu sĩ matador. Vâng, cũng xin đừng gọi họ là bò mộng nữa. Tây Ban Nha không hề thi đấu hùng hục, cắm đầu cắm cổ lao vào đối phương như các chú bò phấn khích lao vào các đấu sĩ. Hãy xem bàn thắng của Villa, một quả sút chính diện bị thủ môn đẩy ra nhưng ngay lập tức mũi giày của anh đã kịp bồi một nhát trí mạng vào yếu huyệt đối phương, quá sắc và gọn. Đòn kết liễu đẳng cấp của một đấu sĩ thượng thừa kinh nghiệm.
Đã có lúc các matador Tây Ban Nha chếnh choáng men say nhưng họ vẫn là những người nhảy múa trước đối phương nhiều tham vọng. Trên sân Cape Town, Ronaldo - niềm tự hào của bóng đá Bồ Đào Nha - vẫn tiếp tục lối đi bóng có phần diêm dúa, nặng phần trình diễn và không để lại ấn tượng gì ngoài một quả sút phạt sấm sét mà Casillas đã hóa giải.Quả bóng vàng 2008 đã rời cuộc chơi mà không còn khóc tức tưởi như những lần trước. Hình như anh đã hiểu rõ bi kịch của “rồng vàng phải tắm nước ao tù...”. Suốt trận đấu, hầu như Ronaldo không nhận được một đường chuyền ra hồn nào của đồng đội. Tiếc cho anh, nhưng biết sao được, bóng đá là một trò chơi của tập thể...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận