10/01/2010 17:30 GMT+7

Rapa Nui không muốn có nhiều du khách

LÊ TẤN (Theo Le Monde)
LÊ TẤN (Theo Le Monde)

TTCT - Đảo Phục Sinh (tiếng địa phương gọi là Rapa Nui) thu hút mỗi năm hơn 65.000 du khách đến với những bãi biển tuyệt đẹp, những phong cảnh núi lửa và đặc biệt là những pho tượng đá khổng lồ bí ẩn (ảnh).

Nhưng hòn đảo được phát hiện vào năm 1722 và sáp nhập vào Chile từ năm 1888 này lại không thích du lịch đại chúng, chính xác hơn là chỉ muốn có du lịch chọn lọc.

a5HS6ggW.jpgPhóng to
Ảnh: tahitipresse.pf

“Du lịch chiếm 80% thu nhập kinh tế của chúng tôi và là tương lai của bọn trẻ” - Luz Zasso Poa, nữ thị trưởng 37 tuổi của Hanga Roa, thủ phủ Rapa Nui, nói. Theo người dân, du lịch đại chúng đe dọa hệ sinh thái vốn rất nhạy cảm của hòn đảo rộng 164km2 vừa được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới.

Những năm qua, hàng trăm người đến từ lục địa đã không tôn trọng tập tục cũng như bảo vệ môi trường của đảo. Họ mang theo xe hơi và môtô làm náo loạn đường phố yên bình, thải ra lượng rác nhiều hơn, làm xuất hiện nạn ma túy và tình trạng phạm pháp.

Du lịch có chọn lọc, theo thị trưởng Poa, đồng nghĩa với việc ấn định ”hạn ngạch’’ đối với du khách và người lao động cư trú, tương tự những biện pháp mà Ecuador áp dụng với đảo Galapagos. Tháng 10 vừa qua, người dân Rapa Nui đã đồng loạt bỏ phiếu thuận đòi kiểm soát chặt chẽ hơn lượng du khách đến đây. Họ muốn kiểm soát những gì thuộc về mình, trong khi hiện nay mọi thứ được quyết định từ Santiago.

LÊ TẤN (Theo Le Monde)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên