02/03/2004 11:12 GMT+7

Quảng Bình treo chữ trên núi

Theo LĐ
Theo LĐ

Chót vót trên đỉnh núi đá vôi ngay cổng vào động Phong Nha, dòng chữ sừng sững "Di sản thiên nhiên thế giới - Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng" đã gây sự chú ý đặc biệt của hàng vạn du khách. Khá thú vị nếu biết dòng chữ đặc biệt này xuất hiện như thế nào.

Um7op6Ln.jpgPhóng to
Dòng chữ "Di sản thiên nhiên thế giới - Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng" trên núi
Chót vót trên đỉnh núi đá vôi ngay cổng vào động Phong Nha, dòng chữ sừng sững "Di sản thiên nhiên thế giới - Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng" đã gây sự chú ý đặc biệt của hàng vạn du khách. Khá thú vị nếu biết dòng chữ đặc biệt này xuất hiện như thế nào.

Khó khăn lớn nhất khi treo chữ là độ cao của núi đá vôi gần 80 mét, thẳng đứng, không có bất kỳ một điểm tựa nào. Thời gian lại quá gấp gáp. Các đơn vị tư vấn và thiết kế trong tỉnh, thậm chí cả nhà thầu đều chưa lần nào làm việc này. Chữ đòi hỏi phải lớn, có thể đứng xa cả chục cây số vẫn nhìn thấy, và đặc biệt là phải nhìn thấy thật rõ ràng ngay cả ban đêm.

Ông Nguyễn Tấn Hiệp (Giám đốc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng) đã cầu viện đến sự giúp đỡ của thầy Lê Bá Huế, giáo sư tiến sĩ Trường Đại học Xây dựng HN. Sau mấy ngày nghiên cứu tại hiện trường, giáo sư Huế đưa ra một giải pháp: Do thời gian gấp, phải vừa thiết kế vừa thi công. Chữ sẽ được đúc cắt tại HN. Quảng Bình chọn Cty xây dựng tổng hợp Đồng Hới trực tiếp thi công.

Chữ làm bằng hợp kim không gỉ, cao 4 mét, bản nét rộng 1 mét, mỗi chữ nặng từ 3 tạ đến 5,7 tạ. Sau khi xe chở khối chữ từ Hà Nội vào, việc thực hiện treo chữ lên núi quả là gian nan. Công nhân đã khoan lỗ vào núi đá, nhồi hàng cọc bê tông làm trụ, buông dây bảo hiểm treo người giữa không trung để bắt đầu công việc gắn chữ.

Suốt 24-24 giờ với hơn 10 ngày không nghỉ, hàng chục công nhân của Cty xây dựng tổng hợp Đồng Hới đã ăn trên núi, ngủ trên dây, thay nhau gắn chữ. Mỗi công nhân treo chữ phải làm việc trong điều kiện nguy hiểm, thời tiết lạnh giá, lại phải đeo vào người khối máy khoan nặng tới trên 30kg. Cho đến 4 giờ sáng ngày 14-2, còn vài tiếng nữa đến ngày lễ, những nét chữ cuối cùng mới hoàn tất.

Theo LĐ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên