![]() |
“Thuốc dân tộc cứu nhân vật” đây, ai tin thì uống! |
Hễ đau là uống, bệnh gì cũng khỏi(!?)
Ông Đ. ở Bắc Lý đã uống thuốc này từ trước Tết Nguyên đán Đinh Hợi. Ông cho biết: “Trước đây vài tháng tui như người nằm chực chết, không còn chi là con người nữa. Từ khi uống thuốc đó đến ni thì bệnh tật lui hẳn, người khỏe mạnh ra nữa”. Ông cho biết trong nhà ông, tất cả mọi người đều uống “thần dược” này. Em ruột của ông là chị N. ở khu cơ khí 3-2 cũ (phường Nam Lý) bị đủ thứ bệnh tật, lâu nay phải đi Huế, đi Bệnh viện VN - Cuba Đồng Hới chữa trị nhưng không thuyên giảm. Sau đó ông mua “thần dược” cho uống, nay đã đỡ hơn! Thấy mình đỡ bệnh, chị N. mua thuốc gửi vào cho con gái làm nghề dệt ở tận TP.HCM uống. “Mới vài ngày đã nghe con gọi ra báo là có... tăng cân rồi” - bà cho biết.
Tiếng “lành” đồn xa, hiện có nhiều người dân ở các phường trên đã tìm mua “thần dược” về uống. Thậm chí có người chỉ thấy nhức mỏi mình mẩy là lập tức đi mua về uống mà chẳng cần biết thuốc trị bệnh gì, tác hại ra sao. Anh B., một người dân có dùng “thần dược”, vừa uống vừa lo: “Đau ốm thì uống bừa chớ có biết thuốc đó ra răng. Cũng chẳng thấy người ta lấy gì làm ra thuốc, có nguy hiểm gì không...”. Có người vừa uống vừa ngờ: có lẽ trong “thần dược” có thuốc phiện mới hiệu nghiệm như rứa!
Ai tin thì... uống(!)
Chúng tôi tìm hiểu và được biết: nguồn “thần dược” xuất phát từ một người ở thị trấn Nông trường Việt Trung (Bố Trạch). Nhưng người này lấy “thuốc” từ đâu thì không ai biết được. Chỉ biết “thuốc” được đóng thành từng bịch, trong mỗi bịch lớn có 10 gói nhỏ, trong mỗi gói nhỏ lại có 20 gói nhỏ hơn. Cách dùng là uống 2-3 gói/ngày.
“Thuốc” là một thứ bột màu vàng nhạt, không rõ mùi vị. Mỗi bịch “thuốc” có tờ giấy kèm theo, ghi bằng hai thứ tiếng Việt - Campuchia, đại khái “thuốc này gồm 18 loại thuốc bắc, thực vật ở đất nước Kampuchia”, có tác dụng “bồi dưỡng thể lực, giúp thân thể tráng kiện... Chữa được các bệnh: nhức xương, đau bao tử, yếu tim, mất sức, suy nhược thần kinh, chết sù(?), khối u trong bụng, tăng huyết áp, đau gan, phụ nữ không có con...”, nếu uống thuốc kiên trì đều khỏi bệnh(!). Trên toa thuốc cũng ghi địa chỉ sản xuất: Phía tây stop (đèn xanh, đèn đỏ) Phsađơmkô, số nhà 114Eo, đường 247, phường Bưng Xa Lang. Số điện thoại ở Campuchia: 016 701 233/092 972 572.
Đặc biệt “toa thuốc” còn ghi thêm: “Yêu cầu bà con đến nhà tôi dùng thuốc mới có thuốc thiệt”.
Quảng Nam: Thanh tra Sở Y tế làm việc với người cung cấp “thần dược” Phó chánh thanh tra Sở Y tế Quảng Nam Trần Văn Thức chiều 9-5 cho biết ngay sau khi có thông tin xuất hiện thần dược Campuchia trên báo Tuổi Trẻ ngày 8-5, sở đã tổ chức đoàn công tác phối hợp với Phòng Y tế huyện Điện Bàn làm việc với người cung cấp “thần dược”. Đó là gia đình ông Trần Văn Cường (thôn Nhị Dinh 3, Điện Phước, Điện Bàn). Như tin Tuổi Trẻ đã đưa, bà Lê Thị Mạnh - vợ ông Cường - thừa nhận có mua loại “thần dược” này từ Tây Ninh (giáp biên giới Campuchia) về bán lại cho nhiều người cùng thôn, xã dùng. Bản thân bà Mạnh cũng không rõ “thần dược” là loại thuốc gì, chỉ biết tác dụng “mập, khỏe cấp thời” như nhiều người nói... Khi có thông tin báo chí nêu, gia đình bà Mạnh đã tự hủy lượng thuốc còn lại trong nhà và không tổ chức buôn bán nữa... Thanh tra Sở Y tế cho biết đã yêu cầu chính quyền địa phương giám sát, nếu phát hiện gia đình bà Mạnh còn bán “thần dược” không rõ nguồn gốc này sẽ xử lý theo qui định của pháp luật. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận