![]() |
- Em chọn hên xui như thế làm sao nhặt được quả lê đúng chuẩn? Mỗi người mỗi vẻ, nhưng cơ bản dáng người của phái đẹp được chia thành bốn dạng: quả lê (tính xấp xỉ, vòng 1=1/2 chiều cao + 3cm; vòng 2= 1/2 chiều cao - 20cm; vòng 3= vòng 1+7cm); tam giác thuận và tam giác ngược (vòng 1 rất nhỏ, vòng 3 cực thịnh và đảo lại); đồng hồ cát (vòng 1 và 3 rất phát triển, vòng 2 thắt lưng ong nhỏ xíu). Tất nhiên, định dạng kiểu đồ họa như thế để dễ nhìn chứ không có “tòa thiên nhiên” nào hình... tam giác cả!
Trong bốn dạng trên, “quả lê” được xem là chuẩn nhất (gọi dáng hyperpol dễ hình dung hơn so với quả lê tròn méo vô chừng). Thật ra đây là cách định chuẩn hơi ke re cắc rắc chứ kiểu nào cũng có điểm “mòn con mắt” riêng của nó. Lưu ý dáng gì cũng phải tính trên nền trọng lượng lý tưởng, bởi “phom”chuẩn thế nào mà cẩu thả ăn uống, vận động đến độ béo phì thì “lê” cũng thành “hồ lô” mất thôi.
Mydinh@ thân mến, nếu quả thật dáng em hình tam giác đi nữa thì nên hiểu vẻ người cũng như mọi “tài nguyên thiên nhiên” khác trên cơ thể đều được an bài từ gen, và khi “kiến trúc sư trưởng” di truyền đã duyệt thì mọi cố gắng sửa chữa thường chỉ “phá vỡ qui hoạch” với kết quả phải chăng. Thật ra không có chuẩn người nào gọi là đẹp hay xấu hoàn toàn, lợi thế chỗ nào ta tập trung... tôn vinh nơi đó.
Hơn nữa, chuyện “nhất dáng nhì da” còn phụ thuộc nhãn quan người nhìn, không chừng hoàng tử tương lai của em có gu “nhỏ xíu anh thương” thì... trúng tủ quá rồi, đúng không?!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận