10/01/2005 14:59 GMT+7

Quả bóng vàng 2004: Tài Em và Kim Chi xứng đáng nhất

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Trò chuyện cùng Tuổi Trẻ trong lễ phát giải bình chọn “Tôi yêu tuyển thủ Việt Nam”, tiền đạo Lê Công Vinh tâm sự: "Năm nay, có quá nhiều cuộc bầu chọn dành cho bóng đá. Nếu giả dụ tôi được phiếu bầu thì người đầu tiên mà tôi bình chọn nhận Quả bóng vàng sẽ là Phan Văn Tài Em…”.

Nzt0feFc.jpgPhóng to
Tài Em…
TTO - Trò chuyện cùng Tuổi Trẻ trong lễ phát giải bình chọn “Tôi yêu tuyển thủ Việt Nam”, tiền đạo Lê Công Vinh tâm sự: "Năm nay, có quá nhiều cuộc bầu chọn dành cho bóng đá. Nếu giả dụ tôi được phiếu bầu thì người đầu tiên mà tôi bình chọn nhận Quả bóng vàng sẽ là Phan Văn Tài Em…”.

Vì sao Công Vinh lại chọn đồng nghiệp này mà không bầu phiếu cho mình? Công Vinh đáp: ”Anh ấy xứng đáng được nhận vinh dự đó bởi trong năm qua, Tài Em đã có nhiều đóng góp vượt bậc cho CLB trong giải V-League cùng anh Nguyễn Minh Phương. Hai anh ấy đã trở thành chỗ dựa xứng đáng cho Gạch Đồng Tâm, cùng góp công lớn đưa CLB vượt qua sóng gió nên xứng đáng được nhận Quả bóng vàng. Tiếc là anh Tài Em không giữ được phong độ ở Tiger Cup nên có phần bị lu mờ hơn so với nhiều người khác. Đội tuyển thất bại, nhưng cũng đừng quên đóng góp của cầu thủ ấy ở CLB…”.

Trẻ người nhưng không non dạ, tuyển thủ Lê Công Vinh đã có những nhận xét chí lý về đồng nghiệp của mình. Song không phải "cử tri" nào cũng cùng quan điểm và cách đánh giá như Công Vinh cả. Và cũng vô tình, đánh giá của Vinh lại trùng với việc tiền đạo Shevchenko (Ucraina) được trao tặng danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu mùa bóng 2004. Đúng là trong năm qua, Shevchenko không thật nổi bật và cũng không đóng góp gì nhiều cho đội tuyển quốc gia, nhưng anh lại chói sáng trong màu áo CLB AC Milan, đó chính là cơ sở dẫn tới việc anh đựơc trao tặng danh hiệu cao quý này.

Có thể khập khiểng trong việc so sánh tài năng của Sevchenko với Tài Em, tuy nhiên sự đóng góp của họ với CLB là hoàn toàn thiết thực. Giữa lượt đi của V-League 2004, Gạch Đồng Tâm đột ngột thua liền 5 trận khi gần chục cầu thủ thi nhau nhập việnc vì chấn thương, ngay cả Tài Em cũng gặp cảnh không may, song nhẹ hơn với chấn thương dãn dây chằng cơ đùi.

GY7tZnaj.jpgPhóng to

..và Kim Chi (14), hai gương mặt xứng đáng được nhận giải thưởng Quả bóng vàng 2004. Ảnh: Sĩ Huyên

Không hội đủ 100% sức lực, thế nhưng cùng với Minh Phương, Tài Em trở thành thủ lĩnh tinh thần cho toàn đội. Không chỉ vậy, hai tiền vệ năng động này đã đóng góp nhiều bàn thắng quý giá, vực dậy khát vọng chiến thắng và đưa đội nhà vượt qua cơn nguy kịch. Nhờ những bàn thắng quý như vàng ròng vào lưới Thể Công, LG ACB Hà Nội và Hải Phòng (đều trên sân khách ở cuối lượt đi), Tài Em đã được trao tặng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong ba tháng liền (3,4 và 5) rồi tiếp đó là danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất khi V-League 2004 hạ màn với bộ HCĐ thuộc về Gạch Đồng Tâm.

Chuyển sang khoác áo đội tuyển quốc gia, đúng là phong độ của Tài Em sa sút khi bị xếp đá nghịch với vai trò sở trường (tiền vệ tấn công ở CLB chuyển sang tiền vệ biên trái ở đội tuyển). Thêm vào đó, công tác huấn luyện lạ đời của HLV Tavares vào chu kỳ cuối trước Tiger cup 2004 đã dẫn tới chuyện ngược đời là Tài Em- cầu thủ được đội tuyển quốc gia bình chọn là người khỏe nhất Đồng bằng sông Cửu Long- bị vọp bẻ ngay trong trận đầu tiên với Xingapo! Hàng loạt chuyện không vui đến dồn dập, cộng với sức ép tâm lý quá lớn khiến cho cầu thủ siêng năng, chân chất này mất chỗ đứng trong lòng người hâm mộ.

Lỗi không hoàn toàn thuộc về anh. Song cũng đừng quên rằng cú sút xa cực mạnh của anh làm tung lưới đội Hàn Quốc hôm 6-9-2004. Rồi cũng nhờ đường chuyền độc của Tài Em đã giúp cho Thạch Bảo Khanh đánh đầu mở tỷ số vào lưới Singapore ở Tiger cup 2004. Có thể đóng góp cho đội tuyển quốc gia của Tài Em không nhiều, song bao giờ anh cũng ra sân ở đội hình chính. Chưa tròn vai trong màu áo tuyển quốc gia, song Tài Em vẫn là cầu thủ cần thiết cho đội, hơn thế nữa, anh còn là trụ cột quan trọng của Gạch Đồng Tâm trên đường đến với bộ HCĐ ở V-League 2004. Đó cũng là cơ sở để chúng tôi điền tên anh vào vị trí số một ở cuộc thi truyền thống do báo SGGP tổ chức.

Đội tuyển nữ thất bại trong việc bảo vệ ngôi hậu Đông Nam Á, điều này chẳng khác chi thất bại của đội nam. Song cuộc bầu chọn của nữ có phần thuận lợi hơn cả khi cả ba gương mặt nổi trội hơn cả Kim Hồng, Hồng Tiến và Kim Chi đều khóac chung màu áo tuyển TPHCM. Chính họ cùng góp công lớn mang về chiếc cúp vô địch quốc gia đầy bất ngờ trong năm 2004.

Trong ba bông hoa nói trên, tiền vệ đội trưởng Kim Chi là cầu thủ được đánh giá là có tiến bộ và có phong độ ổn định nhất, bất luận là trong màu áo tuyển TPHCM hay tuyển quốc gia. Bên cạnh vai trò phát động tấn công, Kim Chi còn hiệu quả trong việc hỗ trợ phòng ngự đắc lực và cũng là cầu thủ nữ duy nhất có hai ngón sở trường lợi hại: sút xa và sút phạt trực tiếp. Danh hiệu Quả bóng vàng dành cho nữ khó lòng thoát khỏi tầm tay của người đội trưởng này…

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên