TTO - Tối qua 24-10, đội đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Hà Lan, PSV Eindhoven đã có chiến thắng không tưởng 10-0 trước Feyenoord, một trong ba thế lực của bóng đá Hà Lan.
Được biết ngoài Ajax và PSV Eindhoven thì Feyenoord là một thế lực của bóng đá Hà Lan, đã từng sản sinh ra nhiều danh thủ. Trong lịch sử Feyenoord đã từng đoạt Cúp C2 châu Âu năm 1970 và hai lần vô địch UEFA Cup vào năm 1974 và 2002. Tuy nhiên hiện tại đội bóng đang gặp khó khăn.
Trong hiệp một, Feyenoord chỉ bị dẫn trước 2-0 và mất một người. Nhưng trong 45 phút thi đấu tiếp theo, họ đã hoàn toàn bị vỡ trận và nhận thất bại nặng nề nhất trong lịch sử.
Bên phía PSV Eindhoven, tiền đạo người Brazil Jonathan Reis đã lập hattrick; hai cầu thủ Jeremain Lens và Balazs Dzsudzsak ghi được hai bàn còn lại Ibrahim Afellay, Ola Toivonen và Orlando Engelaar mỗi người ghi được một bàn.
Phát biểu với BBC, HLV Mario Been của Feyenoord cay đắng nói: "Thật là đau đớn khi nhận lấy thất bại này". Hậu vệ cánh trái Tim de Cler nói: "Thật khó nhận biết điều gì đang xảy ra. Sau bàn thua đầu tiên và chiếc thẻ đỏ, mỗi cầu thủ bắt đầu chơi rời rạc và chúng tôi hoàn toàn sụp đổ".
Trong quá khứ, trận thua đậm nhất của Feyenoord là thất thủ 3-8 trước Ajax vào năm 1983. Còn PSV đã hai lần thắng với tỷ số 10-0, trước Go Ahead Eagles năm 1973 và Volendam năm 1998.
THẢO NGUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận