18/12/2003 06:00 GMT+7

Pop và Rock VN trong sự đối sánh

BÙI DŨNG
BÙI DŨNG

TT - Pop và rock đều hướng đến người nghe, có chung bầu không khí trẻ trung và cuồng nhiệt. Nhưng ở VN, một đêm nhạc pop và một đêm nhạc rock lại có rất nhiều điểm khác nhau thật đáng ngạc nhiên và thú vị...

iyFDzZEE.jpgPhóng to
Đêm rock "Bức Tường và những người bạn" tại công viên Hồ Tây, Hà Nội, ngày 26-4-2003 - Ảnh: B.D.
TT - Pop và rock đều hướng đến người nghe, có chung bầu không khí trẻ trung và cuồng nhiệt. Nhưng ở VN, một đêm nhạc pop và một đêm nhạc rock lại có rất nhiều điểm khác nhau thật đáng ngạc nhiên và thú vị...

Ở nước ta có vẻ như nhạc rock đang “hồi sinh”, bắt đầu lôi kéo được lượng lớn người nghe và xem, không thua kém gì dòng nhạc pop vẫn đang thịnh hành. Các rock show được tổ chức thường xuyên hơn, một số rock show tổ chức ở Hà Nội trong thời gian vừa qua thật sự gây được tiếng vang.

Các đêm diễn như “Tâm hồn của đá”, “Đại hội rock Việt” (ở Trung tâm triển lãm Giảng Võ), “Bức Tường và những người bạn” (ở công viên Hồ Tây), Liên hoan các ban nhạc rock (ở Cung văn hóa - thể thao Thanh niên), “Rock VN chào đón SEa Games” (ở sân vận động Hà Nội)... đều có hàng vạn khán giả. Giá vé khá mềm so với các đêm nhạc pop có các “sao” biểu diễn (chỉ 15.000 - 30.000 đồng/vé, so với trên dưới 100.000 đồng/vé).

Thật khó tìm ra một rock show nào có ca sĩ, ban nhạc pop và rock hát chung! Đầu những năm 1990, ở Hà Nội, TP.HCM còn có những liên hoan pop - rock HSSV chứ bây giờ các ban nhóm, ca sĩ pop, rock hãn hữu lắm mới góp mặt chung ở những đêm diễn do đài truyền hình mời, được phát sóng lên tivi.

Nhân một rock show của Bức Tường (The Wall), gặp ca sĩ kiêm sáng tác chính của ban nhạc, phỏng vấn: “Nếu được mời tham gia biểu diễn với Đan Trường, Lam Trường, anh nghĩ sao?”. “Chúng tôi không từ chối. Khi đó chúng tôi không để ý đến điều gì khác ngoài việc biểu diễn thật tốt phần của mình...” - Trần Lập trả lời.

Nói thế, nhưng quả thật giữa những người biểu diễn nhạc pop và dân chơi nhạc rock thật khó hòa hợp với nhau, nhất là những ban nhóm, ca sĩ trẻ. Trước hết là do yếu tố về âm thanh, ánh sáng qui định. Đối với nhạc rock, âm thanh và ánh sáng đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Hệ thống âm thanh, ánh sáng của mỗi đêm rock thường hết sức đồ sộ, với âm lượng, cường độ cao. Lý do khác, chẳng hạn với một câu để miêu tả về các rocker của The Wall, Trần Lập tóm gọn là “máu và ngầu”! Còn với riêng Trần Lập thì: “Lập thích mặc quần jeans, kể cả khi diễn trên sân khấu. Trước kia để tóc ngắn, nhưng thời điểm này để tóc dài bởi khi chơi rock để tóc dài trông có vẻ ngầu hơn”.

Phải nói đó không chỉ là phong cách riêng của những rocker ban nhạc Bức Tường, mà còn là hình ảnh thường thấy của các ban nhạc rock VN. Thử đi xem các live show nhạc rock xem, thật khó tìm thấy múa minh họa, khó thấy ca sĩ tóc vuốt keo, chải mượt, mặc đồ bóng, áo vai bồng, quần ống vảy... vốn đã quá quen thuộc với khán giả nhạc pop.

Ca sĩ pop, rock có phong cách khác nhau nên khán giả của họ cũng khó... giống nhau. Đố bạn đi xem rock mà thấy khán giả lên tặng ca sĩ gấu bông, thậm chí tặng những bó hoa to kềnh càng đủ hình thù. Đã đi xem rock, khán giả chỉ có đứng suốt buổi, vừa đứng vừa nhảy, vung tay theo bài hát vốn không nghe rõ lời. Nếu có hâm mộ ca sĩ, ban nhạc thì chỉ hô to “The Wall! The Wall!”, “Da Vàng, Da Vàng!”, “Automega”, “The Light”... chứ làm gì có giơ hình trái tim, giơ ảnh ca sĩ được trang hoàng óng ánh...

Đặc biệt, đi xem nhạc pop, bên cạnh các bạn trẻ còn có một bộ phận đối tượng khán giả khác, nhưng đi xem rock tới 99% là khán giả tuổi HSSV, thanh niên. Ca sĩ rock ưa quần bò thì khán giả nhạc rock cũng khoái quần jeans, trang phục hơi bụi một chút.

Mới đây nhất là chương trình “Đại hội rock Việt: đường tới ngày vinh quang” (ngày 29-11 tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ), nhiều khán giả trẻ đi xem rock mà như đi dự lễ hội Haloween: tóc dài, mặc quần bò te tua hoặc quần tụt có thêm dây nhợ lằng nhằng, đeo băngđô đen đỏ và đặc biệt khuôn mặt được vẽ nhiều kiểu kỳ quái. Vậy mà đối với xung quanh, điều đó không có gì là lạ lắm.

Những đêm rock ở VN gần đây đều có cả vạn khán giả nhưng lại diễn ra khá trật tự, không hề có quậy phá như nhiều người vẫn lo lắng về những đêm hội của rocker và rockfan. Khi đêm diễn kết thúc, đi về họ còn đồng thanh hát Việt Nam Hồ Chí Minh, Vì một thế giới ngày mai, Đường tới ngày vinh quang...

Giữa ca sĩ, ban nhạc rock và pop, bên nào gần gũi với khán giả hơn? Thật hiếm thấy một đêm rock nào ở VN ca sĩ lại có thể bước khỏi sân khấu xuống giao lưu hoặc hát chung với khán giả. ở VN, hiện nay số lượng các ca khúc rock tiếng Việt còn quá khiêm tốn so với các ca khúc nhạc pop và có rất ít bài hát mới.

Nhạc rock không có nhiều cơ hội được xuất hiện thường xuyên trước công chúng hoặc tổ chức giao lưu với khán giả. Vì sự qui định của âm thanh, ánh sáng nên các rock band khó có thể chạy sô khỏe như boyband, girlband. Vai trò của MC trong đêm rock chỉ rất nhỏ nhoi và chủ yếu là dùng luôn MC “cây nhà lá vườn”. Tất nhiên có một điều là chưa thấy vụ nào nói về các rocker hát nhép bao giờ!

BÙI DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên