Xử phạt cơ sở bơm nước vào heo trước khi giết mổ

(PLO) - Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 78 triệu đồng chủ cơ sở mua bán heo ở ấp 7 (xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, chiều 17-12-2014, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Chi cục thú y Đồng Nai phát hiện và bắt quả tang cơ sở mua bán heo do bà Dương Thị Thoa đang tập kết, bơm nước vào heo không đúng quy định của pháp luật.

Kiểm tra thực tế, đoàn phát hiện có 4 nhân viên của cơ sở này đang thực hiện hành vi bơm nước vào heo để tăng thêm trọng lượng. Tại hiện trường có 90 con heo với trọng lượng khoảng 90kg/con. Bơm nước xong, chủ cơ sở chỉ đạo nhân viên bơm thuốc thú y vào heo rồi chở đi tiêu thụ.

Toàn bộ số heo được thu mua ở các địa phương lân cận, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y. Trong đó có một số heo có dấu hiệu bị bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.