Xong cuộc rượu, 1 người tử vong 5 người nhập viện

(PLO)- Một người tử vong, năm người nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi uống rượu trắng trong rẫy cà phê.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-11, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Liêng Hót Ha Biết (32 tuổi, ngụ thôn Tân Phú, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) và bốn người khác đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Theo thông tin của PLO, ngày 25-11, anh anh Liêng Hót Ha Biết cùng 7 người khác (cùng ngụ thôn Tân Phú, xã Ninh Gia) đi hái cà phê thuê tại thôn Tân Phú, xã Ninh Gia.

Năm người phải cấp cứu tại bệnh viện sau khi ăn cơm, uống rượu trong rẫy cà phê. Ảnh: VT

Năm người phải cấp cứu tại bệnh viện sau khi ăn cơm, uống rượu trong rẫy cà phê. Ảnh: VT

Trưa cùng ngày, cả nhóm ăn cơm tại rẫy cà phê. Trong bữa ăn, sáu người đã uống rượu trắng cùng bò hầm cà rốt. Riêng hai người còn lại chỉ ăn cơm, canh, không uống rượu.

Ăn uống xong, nhóm người này tiếp tục hái cà phê cho đến chiều thì lên xe máy về nhà.

Rạng sáng ngày 26-11, anh Liêng Hót Ha Biết thấy mệt mỏi và khó thở, được người nhà đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng nhưng sau đó đã tử vong.

Cũng chiều ngày 26-11, anh Kă Să Ju Ly (35 tuổi) cũng có triệu chứng mệt mỏi, khó thở, được người nhà đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc trong tình trạng hôn mê, nguy kịch.

Đến ngày 28-11, bốn người khác gồm em Kră Jẵn Ha Thiếp (17 tuổi), Kră Jẵn Ha Thương (19 tuổi), Kră Jăn Ha Ủy (16 tuổi) và Kă Să Ha Thoang (39 tuổi) cũng xuất hiện triệu chứng đau bụng được chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng, sau đó chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Cơ quan chức năng đã làm việc với ông N.V.T (40 tuổi, bảo vệ Khu du lịch thác Ponggour) là người được nhóm anh Biết nhờ mua khoảng hơn 1 lít rượu thì ông T cho biết, số rượu này được ông lấy từ gia đình chị gái là bà N.T.H (44 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Đức Trọng).

Bà H cho biết đã mua 5 lít từ lò rượu của ông P.V.B (62 tuổi, xã Tân Thành). Số rượu này bà H chia làm 2 phần, một phần bà đổ vào bình rượu ngâm Amakông của gia đình, phần còn lại bà H bỏ ra can cho chồng uống, còn khoảng hơn 1 lít thì cho nhóm người trên sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.