Xe ô tô mất lái tông sập bốn nhà dân

(PLO)- Vào lúc 12 giờ 30 ngày 2-1 tại ngã tư Trảng Lớn thuộc ấp Bình Phong, xã Thái Bình, Châu Thành Tây Ninh, một ô tô chở mía mất lái tông sập bốn nhà dân.

Xe ô tô chở mía mang biển số 60C-009.65 do tài xế Lê Quốc Tuấn điều khiển đến đoạn ngã tư Trảng Lớn thuộc ấp Bình Phong, xã Thái Bình, Châu Thành Tây Ninh thì bị mất lái đã lao thẳng về phía ngã tư làm đổ sập cột đèn tín hiệu giao thông, rồi tiếp tục húc sập bốn nhà dân kế đó.

Bốn nhà bị húc sập là nhà bà Nguyễn Ngọc Khánh bán điện thoại di động, nhà bà Nguyễn Thị Vân bán phở bò, nhà bà Hoàng Thị Mười và ông Nguyễn Quốc Thăng bán thuốc Tây. Hậu quả các căn nhà kể trên đều bị hư hại mái hiên, riêng gia đình bà Vân hư hại toàn bộ tủ kính và đồ đạc bán phở. May mắn không có thiệt hại về người. 

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Châu Thành và xã Thái Bình có mặt kịp thời phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông. Hiện cơ quan điều tra đang thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.