Xe khách truy đuổi kẻ ném vỡ kính

(PL)- Ngày 12-2, Công an huyện Đắk Tô (Kon Tum) xác nhận đã bắt giữ một nghi phạm ném vỡ kính xe khách chạy tuyến Đắk Nông - Quảng Trị trong đêm 11-2.

Theo ông Đoàn Ngọc Thơ, tài xế xe khách trên, tối 11-2, xe ông chở khoảng 30 hành khách trên quốc lộ 14. Khi đến địa phận xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô thì bị một thanh niên chạy xe máy ngược chiều ném đá. Hậu quả kính xe bể, văng cứa vào mặt ông Thơ và tay một hành khách.

“Tôi quay đầu xe đuổi theo khoảng 7 km thì thanh niên trên vứt xe máy chạy vào rẫy cao su để trốn. Chúng tôi gọi điện thoại báo công an thì khoảng nửa tiếng sau đối tượng ném đá bị tóm gọn” - ông Thơ nói.

Cũng theo ông Thơ, ngoài xe của ông bị ném đá, trong đêm 11-2 còn có thêm hai xe khác cũng là nạn nhân. Tuy nhiên, chỉ có xe ông quay đầu rượt đuổi.

Trên giỏ xe kẻ ném đá còn sáu cục to bằng nắm tay. Sau khi tường tình với cơ quan công an, ông Thơ tạm thời dùng keo dán lại kính vỡ rồi lên đường về Quảng Trị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.