Xe khách lật ở Bình Thuận, nhiều người bị thương

(PLO)- Vụ tai nạn được cho là do ô tô khách tránh xe máy băng ngang đường nên lao vào dải phân cách, lật ngang.

Vào khoảng 14 giờ 45 chiều nay 16-9, trên QL1 đoạn trước Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (Tuy Phong, Bình Thuận) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ lật xe tại Bình Thuận

Theo thông tin ban đầu, xe khách biển số 79B-027.41 chở hàng chục hành khách lưu thông theo hướng TP.HCM-Nha Trang. Khi đến đoạn đường trên thì né xe máy 86B1-332.08 do một người chưa rõ họ tên điều khiển băng qua đường.

Do tránh chiếc xe máy này, xe khách lạc tay lái leo lên dải phân cách và lật ngang giữa đường.

Xe khách lật ở Bình Thuận, nhiều người bị thương ảnh 3

Vụ tai nạn được cho là do tránh chiếc xe máy

Rất nhiều xe cứu thương được điều động để đưa những người bị thương đi cấp cứu. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có mặt để điều tiết giao thông qua khu vực này.

Vụ tai nạn đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.