Xe khách đè bẹp xe tải vì đường trơn

 (PLO) - Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 14 khiến một xe tải bị đè bẹp, 20 hành khách trên xe khách may mắn thoát nạn. 

Khoảng 10 giờ sáng ngày 16-9, xe ô tô tải biển số 47C-066.13 do tài xế Phạm Bá Đức (SN 1974, trú xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển lưu thông theo hướng Gia Lai về Đắk Lắk.

Khi đến Km1710, đoạn thuộc xã Ea Nam, huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk), do gặp trời mưa to, đường trơn trượt nên xe mất lái lao sang bên trái lật nghiêng bên vệ đường.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, xe ô tô khách biển số 37B-007.90 do tài xế Hoàng Đình Phú (SN 1975, trú huyện Cư Kiun, Đắk Lắk) điều khiển theo hướng ngược lại. Khi đến địa điểm trên gặp đường trơn cũng bị mất lái lật nghiêng đè lên xe tải bị tai nạn trước đó. Hậu quả, xe tải bị đè bẹp hư hỏng nặng. Xe khách chở theo 20 hành khách nhưng rất may không ai bị thương.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.