Xe đạp điện va chạm xe đầu kéo, 4 cháu nhỏ thương vong

(PLO)- Vụ tai nạn giữa xe đạp điện và xe đầu kéo tại Đắk Lắk khiến bốn cháu nhỏ từ 2 đến 15 tuổi thương vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-6, một nguồn tin xác nhận Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Đông Trường Sơn đoạn qua huyện M'Đrắk.

xe đạp điện 1.jpg
Công an kiểm tra hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.H

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, có bốn cháu nhỏ cùng đi trên một xe đạp điện lưu thông từ đường nhỏ ra đường Đông Trường Sơn, đoạn qua huyện M'Đrắk.

Sau khi ra đường Trường Sơn Đông, các cháu nhỏ va chạm với xe đầu kéo 47H-035.32 (chưa rõ danh tính tài xế), lưu thông theo hướng từ Đắk Lắk đi Phú Yên.

Vụ tai nạn làm hai cháu tử vong tại chỗ là YYN (3 tuổi) và HTVN (15 tuổi). Hai cháu YZN (2 tuổi), HSMN (4 tuổi) bị thương, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.