Xe buýt Cần Thơ tăng giá

(PL)- Ông Võ Hoàng Thọ, Giám đốc Xí nghiệp Vận tải hành khách công cộng (Công ty Công trình đô thị TP Cần Thơ), cho biết:

Từ ngày 20-3, giá vé xe buýt ở Cần Thơ được điều chỉnh tăng 15%-20% bằng cách rút ngắn cự ly đoạn đường. Thay vì trước đây đoạn đường dài 1-10 km, giá vé 3.000 đồng/lượt thì nay cũng với giá đó nhưng khách chỉ đi được 1-7 km; tuyến đường dài 1-12 km, giá tăng lên là 4.000 đồng/lượt; còn 1-17 km có giá 5.000 đồng/lượt... Hành khách đi vé tháng vẫn được giảm 30%.

Theo ông Thọ, từ khi giá xăng dầu tăng đến nay, với 100 đầu xe, bình quân mỗi ngày đơn vị phải bù lỗ 20 triệu đồng. Mức điều chỉnh này chỉ tạm đủ cho đơn vị không bị lỗ.

Trong khi đó, tại An Giang, giá cước xe buýt vẫn “án binh bất động”. Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải An Giang, cho biết đến nay đã gần một tháng đề nghị cho tăng giá vé xe buýt nhưng tỉnh vẫn chưa chấp thuận.

VĨNH SƠN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.