Xe biển số Hà Nội rơi xuống vực ở vùng biên giới

(PLO)- Ngày 13-5-2018, ông Đỗ Sum - Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Glei (tỉnh Kon Tum) xác nhận trên khu vực đường biên thuộc xã Đak Long vừa xảy ra vụ lật xe ô tô khiến một người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Khoảng 20 giờ ngày 11-5-2018, tại Km23+800, xã Đak Long, khu vực thuộc sự quản lý của Đồn biên phòng 673, ô tô biển số 29T-4799 do ông Võ Thanh Lâm (SN 1972, trú thị trấn Đak Hà, huyện Đak Hà) điều khiển chở theo hai người di chuyển trên đường biên theo hướng từ đồn 671 chạy ra đồn 673. Khi đến vị trí nói trên, chiếc xe bất ngờ rơi xuống và bị lật tại khu vực sâu khoảng 30 m. Hậu quả, tài xế Võ Thanh Lâm bị thương nặng, phải đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Sau khi vụ việc xảy ra, dư luận thắc mắc xe này vào vùng biên giới vào giờ đó để làm gì và ai cho phép? Trả lời, ông Đỗ Sum cho biết cần phải hỏi lại đồn biên phòng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.