Vụ phóng hỏa xóm trọ ở Hà Nội: Nghi phạm đã có chồng con

(PLO)- Dù đã có chồng con, người phụ nữ vẫn quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, sau đó vì mâu thuẫn mà phóng hỏa vào xóm trọ khiến 6 người thương vong.

 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Thị Thanh Hải (29 tuổi, quê Nam Định) để phục vụ điều tra vụ hỏa hoạn khiến 6 người thương vong, xảy ra trên địa bàn cách đây ít ngày.

Hải được xác định là nghi phạm phóng hỏa vào xóm trọ, xuất phát từ việc mâu thuẫn trong tình cảm yêu đương.

Trần Thị Thanh Hải tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, theo công an, quá trình điều tra xác định Hải đã có chồng và con trai 5 tuổi. Vợ chồng Hải và con hiện đang thuê trọ tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Cả hai là nhân viên phục vụ ở một nhà hàng ăn uống.

Làm việc với cơ quan chức năng, chồng của Hải cho hay không hề biết việc vợ đang có quan hệ tình cảm với người khác, nhất là việc gây ra vụ hỏa hoạn khiến nhiều người thương vong.

Như đã đưa tin, cuối năm 2019, Hải có tình cảm với anh H. (quê Tuyên Quang). Đến tháng 1-2022, Hải phát hiện có thai với anh H. nhưng gia đình anh này ngăn cản, không đồng ý cho hai người kết hôn. Hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Đầu tháng 3-2022, anh H. chuyển đến ở cùng với anh họ tên V. tại khu nhà trọ ở ngõ 60 phố Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm.

Cho rằng anh V. là người ngăn cản, xúi giục anh H. chấm dứt tình cảm với mình, Hải xảy ra mâu thuẫn với anh này.

Chiều 31-3, Hải điều khiển xe máy đến cây xăng, mua một chai xăng để dự trữ do bình xăng xe máy của Hải có dung tích nhỏ.

Tiếp đó, Hải đi về phòng trọ của anh V. để tìm gặp H. nhưng nhưng khu trọ khóa cửa, nên nghi phạm đi ra cửa hàng cắt tóc để gội đầu.

Tại đây, Hải nghĩ về việc anh V. và gia đình bạn trai ngăn cản chuyện tình cảm của mình nên ấm ức, nảy sinh ý định dùng xăng đốt xe máy của anh V.

Hiện trường vụ cháy khiến 6 người thương vong. Ảnh: P.B

Thực hiện, Hải ra cửa hàng tạp hóa mua bao diêm rồi đi về khu trọ của bạn trai đứng chờ. Khi có người mở cổng, Hải nhờ cho mình vào bên trong để gặp bạn.

Tại khu để xe ở tầng 1, Hải dùng xăng đổ lên xe máy của anh V. và châm lửa đốt khiến ngọn lửa bùng lên.

Sợ bị phát hiện, Hải chạy ra ngoài, cởi áo khoác vứt bỏ, rồi chạy xe máy về ăn bún tại một quán ăn trên đường Lạc Long Quân.

Khi Hải đang ăn thì anh H. gọi điện báo khu trọ bị cháy. Hải quay lại khu trọ để gặp bạn trai, đang trên đường đến thì bị công an bắt giữ.

Hậu quả vụ hỏa hoạn khiến một người trong khu trọ thiệt mạng là NTMA (nữ, 25 tuổi, trú tại Hà Nội), ngoài ra còn có 5 người bị thương, 9 chiếc xe máy bị cháy rụi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.