Vợ phát hiện chồng treo cổ tại nhà

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Võ Ngọc Tâm (33 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Quang Vinh).

Theo thông tin ban đầu, sáng 22-11, chị Lâm Thị Tuyền (vợ anh Tâm) về nhà mở cửa thì phát hiện anh Tâm treo cổ lên thành cầu thang nên hốt hoảng chạy ra ngoài tri hô. Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm nhanh chóng chạy đến cắt dây đưa anh Tâm xuống đất, đồng thời điện thoại gọi xe cứu thương. Tuy nhiên, lúc xe cứu thương tới thì anh Tâm đã tắt thở.

Theo người nhà nạn nhân, anh Tâm hiện bị bệnh gan rất nặng và gia đình đang lấy thuốc Nam về cho anh uống. Anh Tâm và vợ đều làm công nhân tại một công ty đóng trên địa bàn TP Biên Hòa. Hai vợ chồng có hai con trai, cháu lớn đang học lớp 6, cháu nhỏ đang học mẫu giáo.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.