Vĩnh Long: Kiểm tra quán bar, nhiều người 'dính' ma túy

(PLO)- Tiến hành test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 11/35 người trong quán bar dương tính với ma túy.

Ngày 16-1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa đột kích một quán bar bắt quả tang nhiều người đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo công an, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, khoảng 23 giờ 40 đêm 15-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) và Công an Phường 3 (TP Vĩnh Long) tiến hành kiểm tra quán bar Diamond. Bar này nằm trên đường Nguyễn Văn Thiệt, Phường 3, TP Vĩnh Long.

Tại đây lượng chức năng phát hiện có 35 thanh niên (gồm 21 nam, 14 nữ) có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Tiến hành test nhanh, kết quả có đến 11 người dương tính với chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã đưa nhóm trên về trụ sở để xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.