Vì tiếng nẹt pô, trói đối thủ giữa sân, đánh đến chết

(PLO)- Minh bị nhóm thanh niên khống chế, dùng dây thừng trói chặt vào cột giữa nhà và thay nhau đánh đập.

Ngày 8-6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết Ngô Thanh Minh (22 tuổi) ngụ thôn Nha Mé, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã tử vong tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM) sau hai ngày cấp cứu. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tử thi và tiến hành điều tra làm rõ.

Trước đó, vì mâu thuẫn nhau từ tiếng nẹt pô xe máy, Minh cùng hai người bạn rủ nhau đến đánh nhóm thanh niên ngụ cùng thôn đang ngồi chơi tại nhà ông H.

Nhóm của Minh vừa xuống xe đã lao vào tấn công nhóm thanh niên đang ngồi chơi và bị đánh trả. Do yếu thế, hai người bạn bỏ chạy, chỉ còn lại Minh nên bị nhóm thanh niên trên khống chế, dùng dây thừng trói chặt vào cột giữa nhà và thay nhau đánh đập.

Sau đó một số người thân của Minh nghe tin đến định giải cứu cũng bị đánh bị thương và bị đập phá xe máy. Lực lượng Công an xã Phong Phú có mặt mới giải cứu được Minh đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng Minh đã không qua khỏi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.