Vào vườn đào trộm 2 cây mai

(PLO)- Ở cùng địa phương nên Doa biết vườn ông K. có hai cây mai nên đào trộm, chưa kịp bán thì bị bắt giữ.

Công an huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) vừa bắt giữ Nguyễn Doa (Sinh năm 1988, trú xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Doa bị bắt vì đã đào trộm hai cây mai trong vườn nhà ông K ở địa phương.

Doa cùng tang vật là 2 cây mai. Ảnh: HH

Sáng 3-1, công an nhận tin của ông K. về việc kẻ gian vào vườn, đào trộm hai cây mai. Công an cử lực lượng đến hiện trường, tổ chức xác minh và Doa bị đưa vào tầm ngắm.

Tại công an, Doa khai nhận đã đào trộm hai cây mai của ông K. định mang bán để sử dụng ma túy. Công an đã thu hồi hai cây mai (trị giá khoảng 8 triệu đồng)

Trước đó, ngày 18-12-2020, Doa sử dụng trái phép chất ma túy, bị Công an huyện Nghĩa Hành phát hiện, xử phạt hành chính.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác các loại tội xâm phạm sở hữu dịp cuối năm, tích cực tham gia phòng, chống và tố giác tội phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.