Văng qua dải phân cách, nam thanh niên bị xe buýt cán

(PLO)- Nam thanh niên đi xe máy tốc độ cao, va vào dải phân cách, văng sang đường ngược chiều bị xe buýt tông phải.

Sáng 8-5, tại đường Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội), nam thanh niên chạy xe máy 29D1-285.34 từ dốc Minh Khai vào trung tâm TP Hà Nội với tốc độ cao va vào dải phân cách cứng khiến người này ngã xuống làn đường ngược chiều.

Đúng lúc này, xe buýt 29B... chạy tới không xử lý kịp với tình huống bất ngờ nên đã tông trúng nam thanh niên.

Chiếc xe máy văng xa hàng chục mét.

Tại hiện trường, chiếc xe máy văng xa khoảng 30 m từ điểm xảy ra vụ va chạm.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để phân luồng giao thông cũng như bảo vệ hiện trường. Đến khoảng 9 giờ 50 cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa đi khỏi hiện trường.

Đến khoảng 9 giờ 50 cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa đi khỏi hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.