Vận chuyển 9 bánh heroin lấy 45 triệu tiền công

(PLO)- Khà A Chá khai nhận vận chuyển chín bánh heroin cho một người đàn ông không quen biết với tiền công mỗi bánh là 5 triệu đồng.  

Ngày 11-4, Tổng cục Hải quan cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng liên quan bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Vận chuyển 9 bánh heroin lấy 45 triệu tiền công ảnh 1
Khà A Chá cùng chín bánh heroin

Lúc 7 giờ 30 ngày 11-4, tại đường tỉnh lộ 277 thuộc địa phận xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), cơ quan chức năng bắt quả tang Khà A Chá (43 tuổi, trú tại Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm một túi xách màu đen đựng chín khối màu trắng hình chữ nhật, tổng trọng lượng khoảng 3,24 kg.

Khà A Chá khai nhận đó là heroin, được thuê vận chuyển cho một người đàn ông không quen biết từ Hòa Bình đi Bắc Ninh. Tiền công vận chuyển mỗi bánh là 5 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.