Va trực diện xe tải, đầu ô tô 4 chỗ biến dạng

(PLO)- Theo một số nhân chứng, tài xế xe Kia 3 do bất ngờ đánh lái tránh hai xe máy bị tai nạn nhẹ ở phía trước nên gây nên sự việc trên. 

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 20 giờ 30 ngày 10-5, tại khu vực đường 32 qua địa phận huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Va trực diện xe tải, đầu ô tô 4 chỗ biến dạng ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh FB

Thời điểm trên, nam tài xế điều khiển xe Kia K3 chạy trên quốc lộ 32 theo hướng đi Sơn Tây, khi đến k34+800 qua địa phận xã Đại Đồng, Thạch Thất (Hà Nội), xe này đã va chạm trực diện với ô tô tải chạy hướng ngược lại.

Tại hiện trường, phần đầu xe tải và xe Kia K3 bị biến dạng, nhiều mảnh vỡ từ kính chắn gió bắn văng xa cả chục mét.

Cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, tài xế xe Kia K3 bị gãy hai chân, tài xế xe tải bị thương nhẹ. Theo một số nhân chứng, tài xế xe Kia 3 do bất ngờ đánh lái tránh hai xe máy bị tai nạn nhẹ ở phía trước nên gây nên sự việc trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.