Va chạm với xe đầu kéo, người phụ nữ chết tại chỗ

(PLO)- Sau cú va chạm giữa xe đầu kéo và xe máy đi cùng chiều, người phụ nữ lái xe máy chết tại chỗ.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 7-3, tại Km 949 QL1A (đoạn qua xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy khiến một người chết tại chỗ.

Vào thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo 86C-102.02 kéo theo rơmoóc do anh Nguyễn Thanh L. (39 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) điều khiển lưu thông theo hướng Nam-Bắc.

Va chạm với xe đầu kéo, người phụ nữ chết tại chỗ. Ảnh: CTV

Lúc này, bà Nguyễn Thị L. (68 tuổi, ngụ xã Cẩm Kim, TP Hội An, Quảng Nam) chạy xe máy cùng chiều đang qua đường thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo khiến bà L. tử vong.

Nhận tin báo, tổ công tác Trạm CSGT Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Nam) đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, thu thập thông tin vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.