Từ Long An đến Đồng Tháp mua hàng bằng tiền giả

(PLO)- Hùng và Thuận từ tỉnh Long An đến Đồng Tháp dùng tiền giả mua hàng ở nhiều cửa hàng tạp hóa và lần lượt bị công an bắt giữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-11, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Lê Văn Hùng (37 tuổi, ngụ tỉnh Long An) để điều tra về tội lưu hành tiền giả.

Trước đó, vào ngày 24-10, Hùng và Nguyễn Văn Thuận (38 tuổi) sử dụng tiền giả mua hàng tại nhiều cửa tiệm tạp hóa trên địa bàn thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

lưu hành tiền giả

Công an đọc lệnh bắt giữ Lê Văn Hùng. Ảnh: CACC

Hành vi của Hùng và Thuận nhanh chóng bị phát hiện và công an đã tiến hành bắt giữ Thuận, còn Hùng đã kịp bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra đã phối hợp với Công an các địa phương bắt giữ Hùng khi đang trốn tại tỉnh Bình Phước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.