Truy nã giám đốc lừa đưa người sang Na Uy lao động

(PL)- Cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) đang truy nã toàn quốc Nguyễn Huy Tưởng (giám đốc Công ty CP Thương mại Đầu tư xây dựng và cung ứng lao động 19-5, trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh) về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Theo hồ sơ, năm 2013, mặc dù công ty do Tưởng làm giám đốc không có thẩm quyền đưa người sang Na Uy xuất khẩu lao động nhưng Tưởng vẫn thông báo tuyển với chi phí 18.000 USD/người. Nạn nhân của Tưởng (được Tưởng làm thủ tục xin visa du lịch) sau khi sang Na Uy phải tự đi tìm việc làm rồi bị cảnh sát Na Uy bắt giữ... Khi bị trục xuất về Việt Nam, họ đã tố cáo và Tưởng bị khởi tố. Đầu năm 2015, khi đang được tại ngoại chờ xét xử thì Tưởng bỏ trốn khỏi địa phương. Cuối tháng 5, TAND TP Vinh xử sơ thẩm (vắng mặt) tuyên phạt Tưởng ba năm tù.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.