Trong 4 tháng, 1 kẻ trộm ở miền Tây lấy được 24 xe máy

(PLO)- Trong vòng 4 tháng, Duy đã trộm 24 chiếc xe ở An Giang và TP Cần Thơ với tổng giá trị gần 258 triệu đồng

Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đặng Hoàng Duy (39 tuổi, ngụ xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài và để trả nợ cờ bạc, Duy thực hiện hàng loạt vụ trộm xe.

Đặng Hoàng Duy tại công an.

Đến sáng 24-10-2018 khi Duy trộm chiếc xe của người dân tại chợ ở xã Tân Phú, huyện Châu Thành thì bị người dân phát hiện.

Tại cơ quan công an, Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai thêm là từ khoảng tháng 6-2018 đến tháng 10-2018 đã thực hiện trót lọt 24 vụ trộm xe mô tô trên địa bàn tỉnh An Giang và TP Cần Thơ với tổng giá trị tài sản gần 258 triệu đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.