Trộm xe máy rồi mang xe đi bán thì bị công an bắt giữ

(PLO)- Sau khi trộm xe máy, Duy mang đến một tiệm sửa xe để bán thì bị Công an xã Tân Long phát hiện, bắt giữ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

Ngày 1-12, Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Trần Trung Duy (39 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

trộm xe máy (1).jpg
Công an xã Tân Long bắt giữ được người trộm xe máy cùng tang vật. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, ngày 30-11, Công an xã Tân Long (huyện Phú Giáo) phát hiện Duy đang bán chiếc xe máy tại một tiệm sửa xe trên địa bàn xã Tân Long.

Nghi ngờ đây là chiếc xe máy bị trộm nên Công an xã Tân Long đã đến tiệm sửa xe máy để mời Duy về làm việc. Tuy nhiên, tại đây, Duy đã bỏ chạy để thoát thân. Ngay lập tức, lực lượng Công an xã Tân Long đã truy đuổi và bắt giữ được Duy.

Tại cơ quan công an, Duy khai nhận chiếc xe máy này vừa trộm tại xã Tân Hưng (huyện Bàu Bàng). Ngoài ra, Duy còn khai nhận trước đó đã thực hiện một vụ trộm xe máy tại địa bàn xã Tân Long (huyện Phú Giáo).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.