Trộm trâu, xẻo hết thịt rồi vứt giữa đồi

(PLO)- Sau khi dắt trộm trâu của khổ chủ, kẻ gian xẻo hết thịt rồi vứt lại bộ xương giữa đồi.

Vụ trộm trâu táo tợn xảy ra vào trưa 3-1, tại thôn Cốt Cối, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn.

Con trâu bị xẻo hết thịt rồi vứt trên đồi. Ảnh: FB

Vào thời điểm trên, gia đình ông Đặng Văn Ương tìm trâu để đi làm nhưng phát hiện đã bị mất.

Mọi người trong nhà tá hỏa đi tìm đến. Khoảng 13 giờ cùng ngày, gia đình ông Ương phát hiện bộ xương và phần đầu trâu trên khu đồi cách đó vài trăm mét.

Ngay sau đó, gia đình đã báo cơ quan công an truy tìm kẻ giết trộm trâu lấy thịt.

Một lãnh đạo xã Tân Thành xác nhận sự việc nói trên. Vị này cho hay sau khi nhận được tin báo về việc con trâu lớn của một hộ dân trong thôn Cốt Cối bị kẻ gian dắt lên đồi, xẻo hết thịt mang đi, Công an xã Tân Thành đã báo cáo lên Công an huyện Hữu Lũng để điều tra làm rõ.

Cũng theo vị này, vào khoảng năm 2012, ở một khu vực giáp ranh cũng đã từng xảy ra một vụ việc tương tự, kẻ trộm đã dắt trộm trâu của một hộ gia đình rồi mang lên đồi để giết lấy thịt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.