Trộm tiền xong còn nảy sinh ý định hãm hại mẹ vợ

(PLO)- Sau khi trộm ví da, gã con rể còn nảy sinh ý định hãm hại mẹ vợ.

 

Chiều 29-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết nghi can Nguyễn Thành Công (sinh năm 1990, ngụ ấp Long Hưng, xã Long Giang, huyện Chợ Mới) đã ra đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản.
Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đang lấy lời khai của bà Nguyễn Thị X (sinh năm 1975, ngụ địa phương) - mẹ vợ của Công để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm của thanh niên này.
Theo điều tra ban đầu, khuya 20-7, tại ấp Long Thuận 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, Công lợi dụng đêm khuya, đột nhập vào nhà mẹ vợ là bà X, lấy trộm một ví da (bên trong có 3 triệu đồng tiền mặt) để trong mùng.
Sau đó, Công nảy sinh ý định hiếp dâm bà X nhưng bị bà X phát hiện nên tri hô. Quá hoảng sợ, Công đã vội vàng bỏ chạy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.