Trộm… 8 cái ghế nhựa của quán sinh tố

(PLO)- Vụ trộm hi hữu xảy ra tại một quán sinh tố thuộc phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú (TP.HCM).

Nguồn tin từ Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú cho biết cơ quan này vừa tiếp nhận một vụ trộm khá… hài hước trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 12 giờ 30 chiều nay (14-7), một thanh niên giả làm khách mua hàng để tiếp cận một cửa hàng sinh tố tại số 6 Nguyễn Sơn (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) nhằm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Tên trộm bị các "hiệp sĩ" khống chế.

Lợi dụng lúc nhân viên tại quán sơ hở, người này nhanh chóng lấy đi tám chiếc ghế nhựa trong tiệm rồi bỏ trốn khỏi cửa hàng.

Cùng lúc này, hai anh Nguyễn Trọng Nghĩa và Trần Văn Hoàng đi ngang qua phát hiện sự việc đã ập tới khống chế tên trộm, giao nộp cơ quan công an phường.

trộm ghế quán sinh tố

Tám chiếc ghế nhựa "tang vật".

Tại đây, thanh niên này khai nhận tên thật là QNT (32 tuổi, quận Bình Tân). Do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp vặt để kiếm tiền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.