Tông dải phân cách, người đàn ông văng vào bụi cây tử vong

(PLO)- Người đàn ông vừa đổ xe máy xuống dốc cầu thì mất lái, tông vào dải phân cách rồi văng vào bụi cây tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khuya 22-2, anh Hồ Khánh Sơn (37 tuổi, ngụ Đà Nẵng) chạy xe máy lên cầu Thuận Phước hướng từ âu thuyền Thọ Quang đi cầu Phú Lộc. Khi vừa đổ hết dốc cầu thuộc phường Thanh Bình (quận Hải Châu, Đà Nẵng) thì xe máy mất lái, tông vào dải phân cách.

Xe máy bị gãy rời tay lái sau khi tông dải phân cách. Ảnh: HẢI HIẾU

Anh Sơn văng vào bụi cây xanh trên bồn hoa, cách xe máy hơn 6 m. Nhiều người dân đi đường lao vào hô hấp nhân tạo nhưng bất thành, nạn nhân đã tử vong. Xe máy bị gãy tay lái, hư hỏng nặng.

Theo nhiều nhân chứng, họ thấy anh Sơn chạy với tốc độ cao, khi hô hấp nhân tạo có mùi bia rượu.

Nạn nhân văng vào bụi cây cách xe máy 6 m. Ảnh: HẢI HIẾU

Công an quận Hải Châu phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.