Tìm thấy thi thể 2 mẹ con trên sông Sài Gòn

(PLO)- Chiều 31- 7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai mẹ con trên ghe chở cát bị đâm chìm. 

Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể em Lê Thị Thanh Bình (10 tuổi) nổi lên trên sông Sài Gòn (đoạn thuộc phường Bình Nhâm thị xã Thuận An, Bình Dương) cách hiện trường vụ chìm tàu 1,5 km hướng về TP.HCM.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu hộ tiếp tục phát hiện thi thể người mẹ là chị Nguyễn Thị Thuý Em (34 tuổi) nổi lên mặt nước, gần với vị trí tìm thấy thi thể của con gái chị.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 mẹ con bị chìm thuyền.

Khi nhìn thấy thi thể mẹ và em gái được mọi người đưa lên bờ, cha con anh Lê Văn Thuận (38 tuổi, quê Tiền Giang) chết lặng.

Cơ quan chức năng đã  tiến hành công tác pháp y, hỗ trợ gia đình đưa thi thể các nạn nhân về quê mai táng.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ 30 sáng 30-7, anh  điều khiển ghe gỗ chở 15 khối cát hướng từ TP Thủ Dầu Một về thị xã Thuận An. Trên ghe có ba người đang ngủ là chị Thúy Em cùng hai con Lê Long An (16 tuổi) và con gái Lê Thị Thanh Bình (10 tuổi).

Ghe của anh Thuận bị sà lan SG7552 (lưu thông cùng chiều) từ phía sau đâm tới, Anh Thuận cùng con trai kịp nhảy xuống sông còn vợ và con gái bị chìm cùng chiếc ghe.

Bước đầu, qua làm việc tại cơ quan công an, ông Đỗ Phước Hải (44 tuổi, quê Long An) khai mình là người lái sà lan lúc xảy ra tai nạn.

Theo ông Hải, chiếc sà lan này do thuyền trưởng Huỳnh Tấn Kha (30 tuổi, quê Long An) điều khiển, tuy nhiên, ông Kha đau bụng nên phải đi vệ sinh và nhờ ông Hải lái giùm. Ông Hải không có giấy phép lái phương tiện đường thủy.

Hiện ông Đỗ Phước Hải và Huỳnh Tấn Kha đang bị tạm giữ, lấy lời khai tại cơ quan công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.