Tìm thấy thi thể 1 phụ nữ bị nước cuốn ở Đồng Nai

(PLO)- Sau hai ngày tìm kiếm, người dân và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước cuốn trong lúc trời mưa lớn. 

Sáng 23-9, lực lượng chức năng huyện Thống Nhất, Đồng Nai đã phát hiện thi thể bà Trần Thị Mừng (52 tuổi, tạm trú xã Gia Tân 1) bị ngã xuống mương nước ven đường mất tích.

Người dân tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: VH

Thi thể của nạn nhân phát hiện tại suối Đá Dựng (đoạn thuộc ấp Đức Long 1, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) cách nơi nạn nhân bị nước cuốn hơn 1km. Lượng chức năng đã vớt thi thể bà Mường để gia đình lo hậu sự.

Như PLO đưa tin, vào chiều 21-9, bà Mừng trong lúc đi bộ dọc đường Đức Huy - Thanh Bình (đoạn thuộc ấp Dốc Mơ) khi đó trời đang mưa lớn thì không may ngã xuống mương nước ven đường và bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau đó, huyện Thống Nhất đã huy động hàng trăm người gồm lực lượng cứu nạn cứu hộ, quân sự, công an và người dân địa phương tham gia tìm kiếm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.