Thương tâm: 3 trẻ ở Đồng Nai chết đuối dưới ao

(PLO)- Khi không thấy mấy đứa trẻ, người thân vội đi tìm thì phát hiện ba đứa tử vong dưới ao.

Ngày 23-12, lãnh đạo UBND xã Bảo Vinh (thị xã Long Khánh, Đồng Nai) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước khiến ba trẻ em tử vong.

Theo thông tin ban đầu, trưa 22-12, bé Cẩm Tú (năm tuổi) và em gái Cẩm Tiên (hai tuổi) cùng bé Gia Huy (hơn ba tuổi) rủ nhau ra ao sau nhà tắm. Đầu giờ chiều, người nhà không thấy các bé nên tỏa đi tìm kiếm. Khi đến ao sau nhà, người thân phát hiện quần áo của các bé để trên bờ. Lúc này mọi người xuống ao mò tìm thì phát hiện ba bé đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Bảo Vinh cùng các cán bộ của UBND xã có mặt tại hiện trường để nắm thông tin vụ việc. Chính quyền địa phương cũng thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Được biết bé Cẩm Tú và Cẩm Tiên là hai chị em. Tất cả gia đình của các bé đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.