Thư ký tòa ở Cà Mau bị bắt vì ra bản án giả

(PLO)- Vụ án dân sự đã bị đình chỉ giải quyết nhưng thư ký tòa án vẫn ban hành bản án y như thật.

Ngày 10-11, nguồn tin từ TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho hay, một thư ký của tòa án này đã bị cơ quan điều tra VKSND Tối cao bắt tạm giam.

Đó là thư ký Nguyễn Quốc Khanh, 35 tuổi, bị khởi tố và bắt giam về tội giả mạo trong công tác.

Ảnh minh họa (internet).

Thông tin ban đầu, trong quá trình kiểm sát các bản án thi hành án, VKSND huyện Trần Văn Thời phát hiện một bản án có dấu hiệu bất thường.

Qua kiểm tra thì đó là một bản án giả mạo. Cụ thể, đó là một vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng mua bán đất ở địa phương đã bị tòa án đình chỉ giải quyết. Vụ việc liên quan trực tiếp đến thư ký Nguyễn Quốc Khanh. 

Vụ việc được báo lên VKS tỉnh và cơ quan điều tra VKSND Tối cao vào cuộc điều tra khởi tố, bắt giam Khanh. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.